SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 26/09/2023

SO HUU TRI TUE

  • Click để copy

Jimmii Nguyễn mang trâu lên sân khấu 'Triệu lời tri ân'

13:05, 05/12/2022
Nhằm cảm ơn những khán giả luôn yêu thương suốt thời gian hoạt động nghệ thuật, Jimmii Nguyễn đã biến sân khấu đêm nhạc thành một bức tranh làng quê Việt Nam đẹp đến nao lòng.

Tối 2/12, Jimmii Nguyễn gây ấn tượng với màn dàn dựng, sáng tạo bối cảnh độc đáo trên sân khấu đêm nhạc live-concert “Triệu lời tri ân”, diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Nam ca sĩ cho biết đây là đêm nhạc tri ân khán giả Việt Nam luôn dành tình cảm cho anh suốt 30 năm hoạt động nghệ thuật.

QUI_3795

Sau nhiều năm xa quê hương, Jimmii Nguyễn quyết định quay trở về Việt Nam thực hiện đêm nhạc để tri ân khán giả.

Đêm nhạc diễn ra với nhiều cảm xúc, Jimmii Nguyễn mặc áo dài bắt đầu kể về hành trình “đi thật xa để trở về” của mình. Sau mỗi bài hát, anh đều nghiêm cẩn cúi mình để cảm ơn khán giả, vì với anh khán giả chính là tình yêu, là thần tượng suốt cuộc đời của mình.

Trong đêm nhạc, Jimmii Nguyễn gây xúc động khi “chơi lớn” mang một chú trâu lên sân khấu phụ diễn. Hình ảnh người nông dân, hai cháu bé mặc áo bà ba cưỡi trâu vui đùa trên sân khấu đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp về làng quê Việt Nam. Nói về việc sáng tạo mang “nghệ sĩ trâu” lên sân khấu, đạo diễn Trần Vi Mỹ cho biết ê kíp gặp nhiều khó khăn và phân vân khi quyết định mang chú trâu lên sân khấu, bởi trước đây có không ít sự cố xảy ra vì đưa “nghệ sĩ 4 chân” lên sân khấu biểu diễn.

QUI_3890

Đêm nhạc gây ấn tượng với hình ảnh "nghệ sĩ 4 chân" cùng những người nông dân mặc áo bà ba vui đùa trên sân khấu, tạo nên một bức tranh làng quê bình yên.

Được biết, để đưa “nghệ sĩ 4 chân” lên sân khấu, đạo diễn Trần Vi Mỹ và Jimmii Nguyễn đã đi thực tế nhiều nơi trước khi chọn được chú trâu trắng ở Củ Chi cho tiết mục này. Jimmii Nguyễn tiết lộ chú trâu trắng là “nghệ sĩ trâu” khủng nhất, đặc biệt nhất và cũng “tốn” nhiều cát sê nhất trong đêm nhạc.

QUI_4192

Sau mỗi bài hát Jimmii Nguyên đều nghiêm cẩn cúi mình để cảm ơn khán giả.

Cũng trong đêm nhạc, Jimmii Nguyễn không quên gửi lời cảm ơn đến khán giả, đặc biệt là Ngọc Phạm (vợ của Jimmii Nguyễn) và gia đình nhỏ của mình.

Jimmii Nguyễn tên thật là Nguyễn Thanh Dũng Ngọc Long (SN 1970 tại TP.HCM), anh được sinh ra trong gia đình có cả ba và mẹ đều hoạt động nghệ thuật. Jimmii Nguyễn bắt đầu biểu diễn khi còn 5 tuổi, lên 10 tuổi nam ca sĩ cùng bố mình định cư ở Mỹ, đến khi lên lớp 6 anh bắt đầu tham gia vào các ban nhạc.

Khi 22 tuổi, Jimmii Nguyễn bắt đầu sáng tác và rẽ hướng sang làm ca sĩ, nhạc sĩ sau biến cố gia đình. Nam ca sĩ lập công ty chuyên về thu âm, tìm kiếm và phát triển tài năng ca sĩ. Cho đến thời điểm hiện tại, Jimmii Nguyễn đã sở hữu một gia tài ca khúc đồ sộ và nhiều thành tích đáng kể được đông đảo khán giả quý mến.

 Khuất Nguyên

Tin khác

Giải trí 6 giờ trước
Tác giả Louis Cholhod người Pháp mô tả trong cuốn Huế - Điều kỳ bí: Gia Hội hấp dẫn hơn cả kinh thành. Nơi đây, những bậc thầy thủ công trên cả nước được vua Nguyễn triệu về phục vụ triều đình nên đến nay, phố cổ Gia Hội còn nhiều nghệ nhân, làng nghề tinh hoa hội tụ trên một phố.
Giải trí 16 giờ trước
(SHTT) - Thác Đẹn, suối khoáng nóng Thành Minh, thuộc huyện Thạch Thành, Thanh Hóa là cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nổi tiếng với những dòng nước trắng muốt đẹp mắt. Hệ thống núi non, hang động và hồ nước tạo nên một bức tranh thiên nhiên sơn thuỷ hữu tình, điểm đến lý tưởng của du khách ưa kiểu du lịch khám phá.
Giải trí 1 ngày trước
(SHTT) - Pù Luông LuNa là một resort xinh đẹp nằm ở Pù Luông (Bá Thước, Thanh Hoá). Tới với Pù Luông LuNa vào thời điểm này, du khách sẽ được đắm mình trong những cánh đồng lúa chín vàng rực và không khí rộn ràng của ngày thu hoạch của người dân địa phương.
Media 1 ngày trước
(SHTT) - Cứ mỗi dịp Trung thu về, con phố Hàng Mã của Hà Nội lại ngập tràn những món đồ trang trí và đồ chơi rực rỡ sắc màu khiến du khách tới Thủ đô cảm nhận ngày càng rõ về không khí ngày hội Trăng rằm đang đến gần.
Giải trí 1 ngày trước
Phố cổ Gia Hội quyến rũ bởi kiến trúc, cảnh quan và cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Nơi đây từng được tác giả Louis Cholhod mô tả trong cuốn Huế - Điều kỳ bí: “Gia Hội hấp dẫn hơn cả kinh thành”.