Danh ca Ngọc Sơn chia sẻ di chúc viết tay sâu sắc và đầy tình cảm của người cha quá cố
Cứ vào tháng 7 âm lịch hằng năm, hàng triệu trái tim dường như trở nên thổn thức khi nhớ về hình bóng của mẹ. Lễ Vu Lan từ xưa đã trở thành một nét đẹp văn hóa khiến mỗi người con đi xa hoài niệm về hình bóng của bậc sinh thành. Năm nay, danh ca Ngọc Sơn chắc có lẽ sẽ mang nhiều tâm sự hơn vì anh không còn được vinh dự cài bông hoa hồng đỏ thắm trên ngực áo.
Mẹ ruột ca sĩ Ngọc Sơn vừa qua đời cách đây gần 1 tháng do bệnh nặng. Xót xa hơn khi anh không thể về chịu tang mẹ vì đang thực hiện cách ly. Nhiều người hâm mộ và bạn bè đồng nghiệp cũng vô cùng đau lòng gửi lời chia buồn và động viên đến anh vượt qua nỗi đau này. Mới đây, nam ca sĩ cũng bất ngờ chia sẻ "di chúc" của người cha già quá cố và bày tỏ: "Ôi cha hiền, người là vầng thái dương tỏa nắng ấm sáng soi đời con".
Theo như di chúc, người cha quá cố của nam ca sĩ nhắn nhủ với các con hãy lấy "Đức - Trí - Thể - Mỹ" để làm chuẩn mực đạo đức. Ông căn dặn: "Di chúc - Hỡi các con - Hiền, Sơn, Hải, Hà. Khi ba đã đi xa rồi, các con nên nhớ những từ ba dặn:
"Đức - Trí - Thể - Mỹ
Các con chú ý
Thực hiện đủ đầy
Nhớ mãi câu này
Chớ đừng bỏ sót.
Và ông cha ta ngày xưa có câu: Tình mẫu tử là tình thiêng liêng cao cả, Tình huynh đệ như máu mủ ruột rà. Các con ơi. Ba và mẹ từ tỉnh Minh Hải (Bạc Liêu) theo con Ngọc Sơn lên thành phố với hai bàn tay trắng, mà sống sung sướng mấy chục năm nay, là nhờ các con chăm sóc phụng dưỡng đủ đầy. Nhất là Ngọc Sơn, Ngọc Hải đến Thu Hiền, Ngọc Hà. Đó là những đứa con rất có hiếu. Ngày nay đến tuổi ba phải đi xa. Ba chỉ để lại cho các con mấy vần thơ và những câu từ ngắn gọn mà ba coi đó là những \'tài sản\' quý giá nhất của ba. Rất mong các con hưởng thụ, để ba ở suối vàng an giấc ngàn thu.
Vĩnh biệt các con, gia đình và mọi người".
Quả thật, "tài sản" người cha quá cố của danh ca Ngọc Sơn để lại không có vật chất nào có thể so bì. Từng câu, từng chữ khiến nhiều người thấm thía. Nhiều nghệ sĩ cùng khán giả không khỏi xúc động khi đọc lại "di thư" này. Ca sĩ Dương Ngọc Thái nghẹn ngào: "Quá hay ba ơi, đúng là ông nội quá sâu sắc và tình cảm. Ba cũng giống ông nội tính này".
Trước đó, giọng ca "Lòng mẹ 2" đăng tải bức ảnh nhắc nhớ về vị cha già. Anh viết: "Trọn đời con tha thiết tôn thờ bóng hình của cha - Tình phụ tử (Kỷ niệm 2001). Ngọc Sơn kính chúc quý cô chú, anh chị cùng toàn thể đại gia đình dấu yêu mùa Vu Lan chan hòa tình thương".
Danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn được đông đảo công chúng mến mộ qua những tác phẩm đề cao lòng hiếu đạo, tình cảm gia đình. Có thể kể đến những ca khúc làm nên tên tuổi của anh như: "Tình cha", "Lòng mẹ 2", "Đêm cuối", "Tình mẹ",...
TH
TIN LIÊN QUAN
-
Nguyễn Văn Chung ra mắt ca khúc mới dịp Vu Lan: 'Thời gian còn được bên cạnh mẹ là thứ quý giá nhất'
-
Hoa hậu H'Hen Niê tiên phong hỗ trợ tiền đi học cho trẻ em có cha mẹ mất vì Covid-19
-
Sinh viên 4.0 trong xóm trọ '11 tháng 5 ngày': thiếu thốn nhưng vẫn tràn năng lượng
-
NSND Hồng Vân đội mưa tầm tã nhận 2,5 tấn rau củ quả hỗ trợ bà con mùa dịch