Cựu quán quân Úc và Ý tranh tài pháo hoa: Cùng ánh sáng chinh phục giấc mơ
Sát ngày thi đấu giữa hai đội Úc và Ý còn 2 ngày, Ban Tổ chức cho biết vé bán DIFF 2023 đêm thứ ba vẫn còn. Thế nhưng khi đêm thi bắt đầu, toàn bộ vé được bán hết, ngoài khán đài được lấp kín, hàng trăm nghìn người dân và du khách đổ ra các ngả đường trung tâm dọc sông Hàn thơ mộng và trên những cây cầu nổi tiếng Đà Nẵng để trực tiếp chứng kiến phần thi đầy cảm xúc của hai cựu quán quân Úc và Ý.
Trong nền nhạc dance sôi động, tiết tấu mạnh, đội Úc lôi cuốn người xem cùng nhún nhảy, lắc lưu hòa vào sự kết hợp hoàn mỹ giữa âm nhạc và ánh sáng của pháo hoa.
Bằng "Vũ khí bí mật", đội Úc đến với DIFF 2023 năm nay qua những chùm pháo hoa có hiệu ứng ánh sáng độc đáo, siêu thực. Dù vậy, trong màn trình diễn của đội Úc, công chúng vẫn được tận hưởng những khoảng lặng đủ lắng đọng đến xúc động. Trong bản nhạc Mad World và Survior, pháo hoa "bộc bạch" những thăng trầm của nước Úc thời hiện đại: Từ những đám cháy rừng thảm khốc năm 2020, thách thức của dịch bệnh Covid 19... để rồi quý trọng từng giây phút bình yên trong lễ hội tại đêm thi khiến cả khán đài DIFF không dứt tiếng reo hò, phấn khích.
Trần Thị Thảo (24 tuổi), du khách đến từ Quảng Trị chia sẻ: "Úc thể hiện thật xuất sắc. Ước mơ bình yên vẽ qua ánh sáng trên nền trời, mặt sông Đà Nẵng khiến tôi không thể ngồi yên. Những cảm xúc lâng lâng cả khi màn pháo hoa đã tắt khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn vì mình được chứng kiến màn so tài đặc sắc này".
Đến từ đất nước hình chiếc ủng, Ý tỏ ra khá "hàn lâm". Cựu quán quân từng vô địch năm 2017 và 2018 đưa đến DIFF 2023 màn trình diễn "Không gian cổ tích và ánh sáng hiện đại". Màn trình diễn được lấy cảm hứng từ kiệt tác nghệ thuật “Ambiente spaziale a luce nerea” của nghệ sĩ người Ý Lucio Fontana đưa du khách "du hành" qua thế giới cổ xưa rồi xuyên không gian và thời gian hướng đến giấc mơ hiện tại và tương lai màu nhiệm.
Giữa nền nhạc cổ diển giao thoa với hiện đại, đội Ý kết nối phong cách âm nhạc với các độ tuổi khác nhau, không dồn dập như phần thi của Úc mà nhẹ nhàng và có phần tinh tế tựa như bản giao hưởng bất hủ bằng ánh sáng trên nền "Định mệnh" của Beethoven.
"Ảo diệu và điệu nghệ", ông Phan Hồng Hải, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh mỉm cười hạnh phúc bên người thân đến xem pháo hoa trên cầu Trần Thị Lý nói với chúng tôi khi đôi mắt vẫn ngước lên nền trời.
Cùng với màn trình diễn pháo hoa so tài mãn nhãn, sân khấu nghệ thuật DIFF đêm thi thứ 3 cũng không kém phần hấp dẫn. Nhiều hiệu ứng như lazer và nhạc nước, du khách "bay lên" cùng ước mơ hòa bình qua các ca khúc truyền cảm hứng như: "Ngàn ước mơ Việt Nam", "Đón bình minh", "Con đường tôi", "Tương lai tôi"... do các nghệ sĩ nhà hát Trưng Vương thể hiện.
Bên cạnh đó, du khách như được "du lịch" qua Ý qua bản tình ca "Vivo per lei" cùng các ca khúc trữ tình khác.
Dự kiến, đêm thi thứ 4 với chủ đề “Vũ điệu của thiên nhiên”, với sự tham gia của hai đội Ba Lan và Anh sẽ tiếp tục trình diễn vào ngày 24/6 sắp tới. DIFF 2023 với chủ đề “Thế giới không khoảng cách” diễn ra từ ngày 2/6 – 8/7/2023 tại sân khấu pháo hoa bên sông Hàn, với sự tham gia của 8 đội pháo, gồm 7 đội quốc tế: Anh, Ý, Ba Lan, Pháp, Úc, Canada, Phần Lan và đội đại diện Việt Nam đến từ Đà Nẵng.
Bảo Hòa