Họa sĩ Đỗ Chung với triển lãm tranh 'Người đàn bà trên sông Ngân'
Triển lãm trưng bày gần 40 tác phẩm, có kích thước lớn và đa chất liệu. Đây là triển lãm do Trung tâm UNESCO Bảo tồn Di sản Mỹ thuật Văn hóa Việt Nam bảo trợ.
Nhìn vào các bức tranh trừu tượng của Đỗ Chung, bất kể chúng là tái hiện vẻ đẹp của thiên nhiên hay phong cảnh, người ta luôn cảm nhận được hơi thở sâu lắng của cuộc sống trong từng nét vẽ. Ở đó, con người có thể tan biến vào không gian tự nhiên, như một phần không thể thiếu và tự nhiên của môi trường xung quanh, thể hiện sự hòa quyện giữa thiên nhiên và con người.
Các tác phẩm của họa sĩ Đỗ Chung, có nhiều kích thước và đa dạng về chủ đề, đã thể hiện đầy đủ mọi khía cạnh của cuộc sống hiện thực và những ước mơ, khao khát của con người. Những người nghệ sĩ thường yêu thích những gì họ thấy xung quanh và tin vào tương lai tươi sáng đang chờ đợi họ, làm động lực cho sự sáng taọ không ngừng.
Họa sĩ, Tiến sĩ Đỗ Chung đã dành cả cuộc đời mình để tận hưởng quá trình sáng tạo, dốc lòng và cống hiến tất cả cho niềm đam mê hội họa. Trong những triển lãm của mình, người họa sĩ này luôn coi việc thể hiện bản thân và sự sáng tạo là quan trọng hơn việc bán tranh. Trái tim của ông luôn đong đầy khao khát và bàn tay linh hoạt của ông luôn ấm áp hơn bất cứ thứ gì, cho phép ông nghiên cứu và khám phá con đường nghệ thuật riêng của mình.
Dù là tranh sơn dầu, một kỹ thuật mà nhiều người có thể tưởng tượng là đơn giản, tranh của Đỗ Chung lại thể hiện sự đột phá về thể loại và chất liệu. Với nét vẽ tinh tế, những khía cạnh sâu sắc trong hình ảnh, sự phóng túng kết hợp với tính nghiêm ngặt và góc nhìn đặc biệt chứa đựng sự mãnh liệt của cảm xúc. Phong cách vẽ của ông phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết và cuộc đua với thời tiết là một thách thức không dể dàng.
Đỗ Chung theo đuổi phong cách hội họa tối giản, tạo hình hiện đại, làm cho tác phẩm của mình vừa dễ tiếp cận mà cũng kích thích trí tưởng tượng của người thưởng ngoạn. Ông đã thả trôi không chỉ về đề tài mà còn về kỷ thuật. Người họa sĩ này dường như hướng đến một ngôn ngữ hội họa riêng, tạo ra cảm giác của sự mở cửa không gian, không bị ràng buộc bởi những đường viền cụ thể.
Những tác phẩm trừu tượng của ông không giới hạn trong việc hiển thị những hình ảnh cụ thể mà thay vào đó, chúng tạo ra sự liên tưởng đầy mê hoặc, mở cửa cho tâm hồn của người xem để du hành vào hoang mạc - nơi có người đàn bà đi trên Sông Ngân.
Theo bà Nguyễn Kim Phiến - Giám đốc Trung tâm Unesco Bảo tồn Di sản Mỹ thuật Văn hóa Việt Nam, đây là lần đầu tiên trung tâm bảo trợ cho một họa sĩ. Họa sĩ Đỗ Chung có tuổi đời đã cao, mắc bệnh hiểm nghèo nhưng với niềm say mê sáng tạo nghệ thuật, ông đã giúp công chúng được thưởng lãm những bức tranh thật đẹp, lối vẽ hiện đại bằng chất liệu sơn dầu.
Thế Định
TIN LIÊN QUAN
-
Hoa Ta Photoshow: Chân dung Việt Nam qua nhiếp ảnh chuyên nghiệp
-
Nguyễn Xuân Khánh: Sáng tạo trong nhiếp ảnh là quá trình vận động của người nghệ sĩ
-
Triển lãm 'Hồ Gươm, giao lộ Đông - Tây': Nhìn lại Hà Nội trong giai đoạn chuyển mình đầu thế kỷ 20
-
'Thành xưa, Phố cũ': Không gian triển lãm ấn tượng chào mừng 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô