Hãy nói lời yêu: Biến cố đến tận cuối phim, bà Hoài bị xe tông bất tỉnh
"Hãy nói lời yêu" đã đi gần hết hành trình với những cung bậc cảm xúc khác nhau mang đến cho khán giả. Ở tập 33, My (Quỳnh Kool) đã giảng hòa với Phan (Công Dương) và cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào hóa giải mọi khúc mắc. Tuy nhiên, cô nàng vẫn chưa thể nào làm lành được với mẹ mình.
Cũng trong tập này, ông Tín (NSND Trọng Trinh) đã quay lại với bà Hoài (Nguyệt Hằng) cùng thông tin có việc làm mới để có thể chu cấp cho vợ con. Bà Hoài cũng tâm sự với chồng nỗi buồn khi con gái ương bướng chưa chịu nói chuyện lại với mẹ, dù biết những việc làm âm thầm của mình. Ông Tín cũng dùng lời khéo léo để an ủi vợ và cho biết sẽ nói chuyện với con.
Bà Hoài đến bệnh viện thăm mẹ Phan và tâm sự với cậu rằng: "Bác cứ tưởng dọn sẵn một mâm cơn thịnh soạn thì chúng nó sẽ sung sướng hưởng thụ. Nhưng điều quan trọng nhất thì bác lại quên mất, đấy là chúng nó chưa bao giờ thấy hạnh phúc". Nhưng khi được hỏi đã nói điều này với con gái hay chưa thì bà Hoài lắc đầu. Phan gợi ý cho bà Hoài đến đón My khi cô tan làm.
Về phía My, sau khi đi làm về, cô bị một gã biến thái theo dõi từ shop quần áo với ý đồ xấu. Sợ hãi, cô bỏ chạy và không may bị một chiếc xe suýt tông trúng. Lúc này, bà Hoài nhìn thấy đã lao đến đẩy con gái ra và thay con nhận cú va chạm. Chứng kiến cảnh này, My vô cùng hoảng loạn, lao đến với mẹ. Có lẽ, cô nàng đã vô cùng hối hận khi làm lơ với mẹ trong suốt thời gian vừa qua.
Tập phim khép lại với sắc màu u ám. Khán giả vô cùng lo lắng cho tính mạng của bà Hoài, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào ở tập cuối, lên sóng lúc 21h40 ngày 6/8 trên VTV3.
TIN LIÊN QUAN
-
Hương vị tình thân: Trách Nam quá chung tình, từ Bích 'bồng bột' thành Bích 'bộc bạch'
-
Quyền Linh bật khóc vì thương Sài Gòn giữa dịch Covid-19: 'Chúng tôi góp sức, làm từ nguyện hết mình'
-
Cây táo nở hoa: Vứt bỏ tự trọng, Hạnh cầu xin các em hiến gan cho Ngọc
-
Loạt biến cố mới với Nam: Bà Xuân 'liên minh' Thiên Nga đối đầu, ông Sinh bị bắt