Thanh Hóa: Giúp dân sơ tán lũ, trưởng công an xã bị đất sạt lở đè chết
Cơn bão số 3 đang hoành hành tại các tỉnh miền Bắc nước ta từ ngày 3/8 đã và đang gây ra nhiều thiệt hại cho người dân nơi đây. Một số nơi nước ngập lênh láng, cây cối bị xô đổ, nhà dân bị tốc mái. Dù chưa có tính toán sơ bộ nhưng nó đã đang gây ra rất nhiều thiệt hại về kinh tế trong hai ngày vừa qua.
Mọi thứ tan hoang sau cơn bão
Theo thông tin cập nhật từ UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa), tính đến 9h sáng ngày 3/8, đã có 13 điểm sạt lở tại các xã như Trung Lý, Pù Nhi, Nhi Sơn và 1 điểm tại xã Tén Tằn, do mưa lũ. Và sự mất mát đau lòng nhất đó chính là sự ra đi của trưởng công an xã Nhi Sơn là ông Thao Văn Súa (33 tuổi, ngụ bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn, Mường Lát).
Trong khi anh Súa đi kiểm tra các hộ dân xã Nhi Sơn nằm trong vùng nguy cơ sạt lở do mưa lũ nhằm hỗ trợ di dời. Khi tới gần trường Tiểu học xã Nhi Sơn (bản Pá Hộc), đất đá từ trên sườn núi sạt xuống, vùi lấp anh Súa.
Thi thể Trưởng công an xã Nhi Sơn bị bùi lấp trong đống đất đá (Ảnh: Công an huyện Mường Lát )
Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ của huyện Mường Lát đã có mặt tại hiện trường đào bới đất đá để cứu anh Súa nhưng bất thành. Đến sáng nay ngày 4/8,, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể anh Súa bị vùi trong đất, đá, cách nhà 500m.
Ông Lương Minh Thông, Bí thư Huyện ủy Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, cho biết ông Súa đã 10 năm làm Trưởng công an xã Nhi Sơn. Anh Súa có vợ và 3 con. Theo lãnh đạo xã, anh là một cán bộ rất năng nổ trong công việc. Hiện tại, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình mai táng.
Như vậy, chỉ sau 2 ngày ảnh hưởng của bão số 3 gây mưa lớn, huyện Mường Lát đã có 2 người tử vong, 1 người đang mất tích. Mưa lũ cũng làm cho nhiều đoàn đường trên tuyến Quốc lộ 16A, 15C qua địa bàn huyện Mường Lát bị sạt lở nhiều nơi.