Nữ sinh viên lừa chạy án
Chiều 17/8, Công an phường Phước Hòa (Nha Trang, Khánh Hòa) đã chuyển hồ sơ vụ Hồng Tâm bị nghi lừa đảo chiếm đoạt lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang để tiếp tục điều tra.
Anh Mai Thắng Toản (20 tuổi, quê ở tỉnh Bình Định), bạn học cùng lớp với Tâm khai: Chiều 25/7, trong khi đi làm thêm ỡ tông vào xe của anh Đức (phóng viên một cơ quan báo chí thường trú tại Khánh Hòa) làm anh Đức gãy xương vai. Toản đưa cho anh Đức 1 triệu đồng gọi là góp vào tiền viện phí ban đầu.
Ngay hôm đó, Toản nhận tin cha cùng với 5 ngư dân bị chìm tàu mất tích trên vùng biển TP Cam Ranh nên phải về quê ngay. Toản nhờ bạn học là Tâm thăm nom Đức đang điều trị tại bệnh viện.
Đầu tháng 8, Tâm cho Toản biết anh Đức đang làm đơn kiện Toản lên cơ quan công an. Người nhà của Tâm là công an nên nếu Toản đưa cho Tâm 25 triệu đồng để bồi thường thì sẽ lo cho êm thấm, nếu không phải ngồi tù 6 tháng…
Lo lắng, mẹ Toản phải bán tài sản, vừa vay mượn lo cho con thoát tội. Toản 3 lần đưa tiền, tổng cộng 25 triệu đồng cho Tâm. Ngày 13/8, Toản đến thăm anh Đức, phát hiện không hề có chuyện khiếu nại và anh này cũng không nhận 25 triệu nói trên nên trình báo sự việc với công an.
Tâm khai đã nhận của Toản 25 triệu đồng, sau đó đưa cho một người tên Đức và một người tên Minh tự nhận là chú của Đức. Hai người này nói là nhà báo, có đơn kiện, bệnh án. Sau khi nhận tiền, hai người đàn ông đã viết giấy bãi nại, hồ sơ để ở Công an thành phố Nha Trang. Thực chất người nhà Tâm không làm công an và không biết về sự việc này.
Chiều 17/8, bố mẹ của Tâm nộp trả 25 triệu đồng cho cơ quan công an để thay con gái khắc phục hậu quả.