SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 03/05/2024
  • Click để copy

Tôi thà ở nhà thuê đi ôtô còn hơn mua nhà nhưng đi xe máy

11:24, 27/03/2024

Công năng sử dụng của nhà thuê hay nhà mua giống hệt nhau, nhưng xe máy và ôtô lại hoàn toàn khác biệt.

Tôi 30 tuổi, mới lấy vợ. Hai vợ chồng thu nhập 40 triệu mỗi tháng. Tôi chưa có nhà, nhưng may mắn anh chị thừa một nhà chung cư rộng rãi gần 90 mét vuông cho ở nhờ. Tính tôi rành rọt, nên vẫn chuyển khoản cho anh trả tiền nửa năm một lần, mỗi tháng 5 triệu, coi như giá hữu nghị.

Hồi giữa năm, sau khi hai vợ chồng tiết kiệm được 800 triệu từ nhiều nguồn, tôi quyết định rút 400 triệu mua ôtô, 400 triệu còn lại để phòng lúc có việc cần gấp. Tôi vay ngân hàng thêm hơn 200 triệu mua chiếc sedan cỡ B. Hàng tháng cả tiền trả lãi ngân hàng và thuê nhà, nuôi xe, vợ chồng tôi vẫn sống thoải mái và còn tiền tiết kiệm.

Sau nửa năm có xe, tôi thấy cuộc sống mình thích hơn hẳn. Quần áo không bị ám mùi khói, mùa đông không phải đùm mấy lớp quần áo, tha hồ diện đồ vừa đẹp vừa ấm. Mưa không tới mặt, nắng không tới đầu. Thích về quê, đi chơi lúc nào cũng được.

/

Tất nhiên, bù lại tôi phải dậy sớm hơn mọi ngày, thời gian di chuyển trên đường chấp nhận lâu hơn đi xe máy. Tôi thấy những thứ đó đơn giản với mình, cũng là cách rèn luyện bản thân, không có gì phải kêu ca. Đôi lúc đi cafe, ăn uống trên phố đông khá khó khăn trong việc tìm chỗ đỗ. Cơ mà đỗ xa xa tí rồi đi bộ cũng được, Tây họ toàn thế cả.

Một vài bạn bè hỏi tôi sao không lo mua nhà trước, có phải là có cái nhà của riêng mình không, sao phải mua xe giải quyết khâu oai làm gì? Tôi nói mình mua xe không phải để giải quyết hình ảnh, mà vì những lợi ích thiết thực của nó. Xe của tôi cũng chỉ là cỡ B, dạng xe cỏ nên chẳng có gì đáng để khoe khoang cả.

Tôi nghĩ thế này, nhà đi thuê hay nhà mua cũng từng ấy công dụng. Nhưng ôtô thì an toàn, sạch sẽ và văn minh hơn hẳn xe máy. Vì thế, có điều kiện là tôi mua ôtô trước, sau đó lại làm việc, tích lũy rồi từ từ mua nhà sau. Chưa mua được thì cứ hàng tháng trả tiền thuê nhà, có sao đâu nhỉ?

Tôi biết nhiều người sẽ cho rằng tính toán của tôi là thanh niên xốc nổi, không có tư duy về đầu tư, tích lũy để tiền đẻ ra tiền. Nhưng tôi cho rằng, trước khi nghĩ đến việc làm gì để giàu, thì hãy nghĩ tới làm gì để an toàn đã. Với điều kiện giao thông hỗn loạn như ở Việt Nam hiện nay, phương tiện công cộng lại chưa phát triển thì tôi chọn ôtô để bảo vệ mình và người thân.

Tin khác

Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Cách làm món trứng hấp đậu phụ, thịt băm ngon quắt tai:
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Miếng dưa giòn đậm đà vị mắm, ngọt ngọt vị đường cùng với vị cay của ớt khiến chúng ta ăn mãi vẫn không chán.
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Để có một đĩa miến xào ngon miệng và bắt mắt thì việc tưởng chừng đơn giản lại ít ai biết cách thực hiện được. Với những hướng dẫn cụ thể sau đây, món miến xào của bạn chắc chắn sẽ ngon và lại không bị dính, trông càng thêm hấp dẫn đấy! Tham khảo ngay nhé!
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Nước chấm được ví như linh hồn mang đến vị ngon trọn vẹn cho mỗi món ăn. Dưới đây là 12 công thức pha nước chấm tuyệt ngon dành riêng cho mỗi món ăn mà bà nội trợ nào cũng nên biết.
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Có ai nghiện mít giống em không, chồng con chả ai ham nên lần nào cũng mua mấy cân về ăn một mình. Mít đang vào mùa vừa giòn ngọt lại rẻ, thế mà chẳng dám ăn nhiều vì sợ nóng các mẹ ạ. Số em toàn mê của độc, nhiều khi thèm cũng chẳng dám mua cũng vì sợ hại sức khỏe, rồi lại nổi mụn, xấu xí, già nua.