SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 03/04/2024
  • Click để copy

Người lao động Hà Nội trắng đêm mưu sinh trong cái lạnh dưới 10 độ C

20:10, 24/01/2024
(SHTT) - Khi nhiệt độ giảm xuống chỉ từ 8 – 14 độ C, cái lạnh tê buốt khiến công việc của những người lao động xuyên đêm ở Hà Nội trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Hiện miền Bắc đang bước vào đợt không khí lạnh tăng cường mạnh. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiệt độ lúc 3h36 rạng sáng 24/1 tại thủ đô Hà Nội giảm xuống thấp chỉ còn 10 độ C. Cái lạnh “cắt da cắt thịt” này khiến công việc mưu sinh của người lao động trên đường phố trở nên khó khăn.

Hiện miền Bắc đang bước vào đợt không khí lạnh tăng cường mạnh. Khoảng 3h30 rạng sáng 24/1, nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội giảm xuống thấp chỉ còn 10 độ C. Cái lạnh “cắt da cắt thịt” này khiến công việc mưu sinh của người lao động trên đường phố trở nên khó khăn.

Nhiệt độ giảm sâu, thời tiết rét buốt nên gần như không có ai ra đường vào thời điểm này.

 

Khi trời trở rét đậm, lượng người ra đường giảm xuống kéo theo cả những cuốc xe của tài xế xe ôm công nghệ. Đó là lý do khiến nhóm tài xế công nghệ này vẫn tụ tập quanh đống lửa trên đường Trần Thái Tông, bật ứng dụng chờ khách đến gần 4h sáng.

Dù trời trở rét đậm, lượng người ra đường giảm xuống nhưng gần 4h sáng, nhóm tài xế công nghệ này vẫn tụ tập quanh đống lửa trên đường Trần Thái Tông (đoạn giao với Xuân Thủy) bật ứng dụng, chờ đợi một cuộc khách. 

Càng về đêm nhiệt độ càng giảm sâu. Những người lao động mưu sinh ngoài trời ban đêm phải mặc những chiếc áo khoác dày để giữ ấm.

Càng về đêm nhiệt độ càng giảm sâu. Người lao động mưu sinh ngoài trời ban đêm phải mặc những chiếc áo khoác dày để giữ ấm.

Không khó để bắt gặp cảnh đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè khắp các con phố. Là nhân viên phục vụ một quán phở mở xuyên đêm từ 18h đến 4h sáng hôm sau, Hữu Tài (21 tuổi) cho biết cái lạnh ban đêm khiến tay anh luôn trong trạng thái tê buốt, thậm chí khó cử động. Do đó, anh luôn tranh thủ lúc thưa khách để đốt lửa sưởi ấm bàn tay.

Không khó để bắt gặp cảnh đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè khắp các con phố. Là nhân viên phục vụ một quán phở mở xuyên đêm từ 18h đến 4h sáng hôm sau, Hữu Tài (21 tuổi) cho biết cái lạnh ban đêm khiến tay anh luôn trong trạng thái tê buốt, cứng đờ, khó cử động. Do đó, anh luôn tranh thủ lúc thưa khách để đốt lửa sưởi ấm bàn tay.

Nền nhiệt ngoài trời ban đêm chỉ ở mức dưới 10 độ C, nhưng nỗi lo cơm áo gạo tiền vẫn kéo dài thời gian hoạt động của quán phở vỉa hè đến 4h sáng.

Nền nhiệt ngoài trời ban đêm xuống thấp, nhưng nỗi lo cơm áo gạo tiền vẫn kéo dài thời gian hoạt động của quán phở vỉa hè đến 4h sáng.

Những lúc này, được thưởng thức những củ khoai hay bắp ngô nướng nóng hổi là một điều tuyệt vời.

Vào lúc này, được thưởng thức những củ khoai hay bắp ngô nướng nóng hổi là một điều tuyệt vời.

Khi hầu hết mọi người đang say ngủ thì cũng là lúc những công nhân vệ sinh môi trường bắt đầu công việc ngày mới trong cái lạnh tê buốt lúc 2, 3h sáng. Dù trời không mưa nhưng nhiều người vẫn phải mặc áo mưa để cản gió.

Khi hầu hết mọi người đang say ngủ thì cũng là lúc những công nhân vệ sinh môi trường bắt đầu công việc ngày mới trong cái lạnh tê buốt lúc 2, 3h sáng. Dù trời không mưa nhưng nhiều người vẫn phải mặc áo mưa để cản gió.

Trời còn chưa sáng nhưng một khu chợ đầu mối đã tấp nập những xe chở hàng, người mua, bán nhộn nhịp. Dù trời không mưa nhưng nhiều người vẫn mặc áo mưa để bảo vệ bản thân trước những cơn gió lạnh đột ngột lùa qua.

Trời còn chưa sáng nhưng tại các chợ đầu mối đã tấp nập người bán, mua và cả những người kéo hàng thuê.

Dù trời không mưa nhưng nhiều người vẫn mặc áo mưa để bảo vệ bản thân trước những cơn gió lạnh đột ngột lùa qua.

Dù trời không mưa nhưng nhiều người vẫn mặc áo mưa để bảo vệ bản thân trước những cơn gió lạnh đột ngột lùa qua.

Tin khác

Media 19 giờ trước
(SHTT) - Gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, vẻ đẹp được thiên nhiên ban tặng xã Thạch Lập huyện Ngọc lặc ngày càng hút khách về tham quan, trải nghiệm
Media 4 ngày trước
(SHTT) - Nằm trong khuôn khổ Hội nghị Sở hữu trí tuệ 2024, Triển lãm thành tựu về sở hữu trí tuệ đã được tổ chức tại Khách sạn Đối ngoại, số 33C Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nơi đây đã quy tụ nhiều gian hàng với những sản phẩm sáng tạo, sáng chế ấn tượng.
Media 5 ngày trước
(SHTT) - Làng nghề rèn dao Đa Sỹ có tuổi đời hàng trăm năm với danh thơm nức tiếng gần xa nhưng nay lại thưa thớt ánh lửa vì sự phát triển của công nghệ, các sản phẩm công nghiệp tràn lan thị trường. Điều này khiến cho những người thợ truyền thống trăn trở làm sao để giữ ánh lửa rèn bao đời.
Media 6 ngày trước
(SHTT) - Trải qua nhiều biến động thăng trầm, nghề làm mâm dồn truyền thống dần đứng trước nguy cơ mai một. May thay, ở xã Đỗ Xuyên (huyện Thanh Ba, Phú Thọ) vẫn có những người đang âm thầm “giữ lửa” nghề.
Media 1 tuần trước
(SHTT) - Mới đây, đêm Final Day của chuỗi sự kiện "Fiesta A Cielo" đã được tổ chức thành công với danh hiệu Đại sứ Chuyên Sư Phạm năm nay thuộc về Nguyễn Đức Vinh Quang và Hoàng Diệu Ly.