Tài xế ngủ gật, 'ủi' thai phụ 5 tháng giữa phố Hà Nội: Đau đớn cô gái trẻ đang bầu con đầu lòng
13:50, 05/03/2021
Chỉ một giây buồn ngủ, lơ là của tài xế ô tô, container là đủ đưa nhiều nạn nhân, vô vàn gia đình vào thảm cảnh.
Chia sẻ với Báo Giao Thông, người nhà của nữ nạn nhân đi xe máy bị ô tô "điên" đâm tử vong ở Mê Linh (Hà Nội) thông tin, chị Nguyễn Thị T. (SN 1996, ở Tiến Thắng, huyện Mê Linh) lấy chồng cuối năm 2020, hiện đang mang thai bé trai hơn 5 tháng.
Chiếc xe "điên" gây tai nạn liên hoàn đã húc văng thai phụ lên capo, khiến người phụ nữ này tử vong - Ảnh: BGT
Trước đó, khoảng 6h30 ngày 4/3/2021, chị Nguyễn Thị T. đang điều khiển xe máy mang BKS 29Z1-668.33 trên đường Mê Linh hướng từ Vĩnh Phúc đi Hà Nội, khi đến vị trí Km4+600 thuộc địa phận thôn Phú Hữu, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh thì đột ngột bị một xe Innova đi cùng chiều lao với tốc độ rất cao đâm vào.
Cú đâm mạnh hất tung thai phụ lên capo rồi kéo rê nữ nạn nhân cùng xe máy khoảng 100m trên đường. Chị T. được khẩn trương đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong.
Khoảnh khắc trước khi xảy ra va chạm - Ảnh: Cắt từ clip
Hiện cơ quan chức năng đã làm rõ, chiếc ô tô đâm vào chị T. là xe Innova mang BKS 30F-845.17 do anh Lại Hồng Sơn điều khiển.
Sau khi tông vào chị T., chiếc Innova này tiếp tục đâm phía sau xe máy 88H2-2371 do anh Nguyễn Tiến H. điều khiển chở theo sau anh Nguyễn Văn H. (SN 1974, cùng trú ở huyện Mê Linh, TP Hà Nội) lưu thông phía trước cùng chiều.
Sau đó, Lại Hồng Sơn tiếp điều khiển ô tô 30F-845.17 chạy với tốc độ cao đâm đuôi một xe ô tô Vios do anh Kim Văn V. (SN 1994, trú ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển.
Xe ô tô 30F-845.17 chỉ dừng lại khi lao lên dải phân cách ở giữa đường ngã tư Tam Đồng với đường Mê Linh.
"Xe điên" chỉ dừng lại khi lao lên giải phân cách - Ảnh: BGT
Hậu quả vụ tai nạn kinh hoàng không chỉ khiến chị T. tử vong, mà anh Tiến H. và Văn H. cũng bị thương, được đi cấp cứu tại Bệnh viện Phúc Yên.
Công an huyện Mê Linh cho hay, sau khi gây tai nạn, tài xế Lại Hồng Sơn cũng bất tỉnh trong khoang lái, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Mê Linh.
Cũng theo thông tin từ Công an huyện Mê Linh, tại Bệnh viện đa khoa Mê Linh, sau khi tỉnh lại, tài xế Lại Hồng Sơn đã tường trình được sơ bộ diễn biến sự việc. Theo đó, vào tối 3/3, anh này lên chơi nhà bạn ở tỉnh Vĩnh Phúc, rồi sáng sớm 4/3 quay trở về Hà Nội.
Lại Hồng Sơn chuyên chở công nhân, cán bộ cho 1 công ty có trụ sở tại huyện Mê Linh. Chiếc xe ô tô gây tai nạn là phương tiện của gia đình.
Kết quả test nhanh, tài xế Sơn không vi phạm nồng độ cồn cũng như ma túy. Tài xế khai do buồn ngủ nên đã ngủ gật và gây tai nạn.
Cũng trong hôm nay, em đọc được một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM. Trên Zing, hình ảnh chiếc xe container lao thẳng vào nhà dân khiến một người đàn ông đứng mua hàng bị tông chết tại chỗ khiến em không khỏi rùng mình các mẹ ạ.
Thời điểm trên, nam tài xế lái xe đầu kéo container mang số TP.HCM trên đường Nguyễn Văn Quỳ. Trong lúc quay đầu ở dạ cầu Phú Mỹ để hướng về quận 2, xe đầu kéo bất ngờ lao thẳng vào cửa hàng bán đồ điện số 96 Nguyễn Văn Quỳ.
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Zing
Cú húc mạnh khiến phần trước cửa hàng bán đồ điện và một phần tường tiệm bán thuốc tây bên cạnh đổ sập.
Người đàn ông khoảng 30 tuổi đang đứng trước cửa hàng đồ điện bị cuốn vào gầm xe, tử vong tại chỗ. Khoảng 3 xe máy dựng trên vỉa hè bị cán nát.
Công an quận 7 có mặt sau đó phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn. Thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng đưa ra khỏi gầm xe đầu kéo.
Theo các chuyên gia y học cho biết, đa số các tài xế lái xe đường dài đều trong tình trạng thường xuyên buồn ngủ, ngủ gật, có những giấc ngủ ngắn, dễ giật mình và khó tập trung. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do trong thời gian dài họ ngủ không đủ, không sâu giấc, rối loạn đồng hồ sinh học giữa thời gian ngủ và thức
Để làm giảm tình trạng thiếu ngủ khi điều khiển phương tiện giao thông, Giáo sư Telfilo đã đưa ra một số khuyến cáo và đề nghị nhằm giúp giảm tai nạn giao thông, nâng cao chất lượng giấc ngủ của người lái xe. Đó là: “Để chống buồn ngủ, tốt nhất là ngủ đủ 6 đến 8 giờ mỗi ngày. Những giấc ngủ trưa ngắn khoảng 15 phút có thế cải thiện sự tỉnh táo, song không nên ngủ dài hơn 2 tiếng đồng hồ vì có thể gây buồn ngủ li bì".
Không phải tự nhiên mà người ta vẫn hay nói,cơn buồn ngủ của tài xế xe đầu kéo container, xe tải là ác mộng trên đường của nhiều người. Minh chứng rõ nhất là trường hợp trên, và hàng trăm, hàng nghìn vụ việc tương tự khác.
Hy vọng rằng cánh tài xế sẽ tập thói quen ngủ trưa, ngủ tối đủ giấc theo lời khuyến cáo của giáo sư trên để những trường hợp đau lòng không còn tái diễn. Các mẹ có chồng làm nghề tài xế lái xe đường dài thì càng phải n hắc nhở chồng nhiều hơn. Bởi nghề này vẫn luôn chứa đầy những nguy hiểm, càng cẩn trọng chừng nào thì càng đảm bảo an toàn cho bản thân chừng ấy các mẹ ạ!
Để có một đĩa miến xào ngon miệng và bắt mắt thì việc tưởng chừng đơn giản lại ít ai biết cách thực hiện được. Với những hướng dẫn cụ thể sau đây, món miến xào của bạn chắc chắn sẽ ngon và lại không bị dính, trông càng thêm hấp dẫn đấy! Tham khảo ngay nhé!
Nước chấm được ví như linh hồn mang đến vị ngon trọn vẹn cho mỗi món ăn. Dưới đây là 12 công thức pha nước chấm tuyệt ngon dành riêng cho mỗi món ăn mà bà nội trợ nào cũng nên biết.
Có ai nghiện mít giống em không, chồng con chả ai ham nên lần nào cũng mua mấy cân về ăn một mình. Mít đang vào mùa vừa giòn ngọt lại rẻ, thế mà chẳng dám ăn nhiều vì sợ nóng các mẹ ạ. Số em toàn mê của độc, nhiều khi thèm cũng chẳng dám mua cũng vì sợ hại sức khỏe, rồi lại nổi mụn, xấu xí, già nua.