Nhọc nhằn những phận đời phụ nữ mưu sinh ngày nắng nóng
Trên những con phố Đà Thành vào ngày này, khi xung quanh là những cửa hàng máy lạnh, thì trong những góc nhỏ của phố vẫn có những người phụ nữ lặng lẽ mưu sinh. Với họ, ngày nắng nóng hay mưa dầm vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, vẫn là những ngày cặm cụi mưu sinh, vẫn là những toan lo cơm áo rất thường tình.
Lang thang trên phố những ngày này, nhiều người chắc hẳn sẽ bắt gặp được rất nhiều những người phụ nữ nhọc nhằn quang gánh. Họ là những người buôn gánh bán bưng trên vỉa hè. Người bán rau, người gánh chè, người bán đồ ăn sáng…. Tất cả họ vẫn tạo nên sự nhộn nhịp rất đời thường cho cuộc mưu sinh ở phố.
Một góc khác ở cảng cá, vẫn có những người phụ nữ chèo đò đưa người và hàng lên xuống các tàu cá. Với họ, nào cũng chỉ bình thường là những nhịp chèo đều đặn từ sáng tới tối, là những vòng xoay của chiếc thuyền nhỏ qua lại giữa tàu cá và bờ. Dường như, họ quên mất cái nắng nóng của thời tiết mà rất nhiều người đang than vãn. Họ, vẫn cặm cụi tảo tần với công việc thường nhật của mình.
Trên các con đường phố thị, hay dọc các bãi biển, vẫn có những người phụ nữ lao công xào xạc tiếng chổi xen lẫn giữa âm thanh ồn ã của phố, hay âm ào tiếng sóng dội vào bờ. Họ vẫn làm công việc đó đều đặn mỗi ngày, đều đặn mỗi giờ. Giữa ngày nắng nóng, họ vẫn cần mẫn với những nhát chổi giữa đường, hay lặng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ cát sau mỗi bước chân họ để cho biển sạch hơn.
Những người phụ nữ ấy, có lẽ sâu thẳm trong nỗi niềm của họ, vẫn có chút chạnh lòng. Nhưng họ gạt qua rất nhanh, bởi niềm vui của họ là ở những điều khác chăng?!
duy nhất là người dân và du khách biết giữ gìn vệ sinh môi trường biển, để biển sạch không chỉ một ngày mà mãi mãi.
Dinh An – Thành Nhơn