SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 01/05/2024
  • Click để copy

Điểm sáng trái tim

09:03, 18/11/2013
Trong những ngày tháng 11 này, cùng với nhiều địa phương trên cả nước, tại TPHCM, đi đến đâu cũng cảm nhận không khí ấm áp của ngày hội Đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc. Đã bao năm qua, nhờ tinh thần đoàn kết mà nhiều nơi đã làm nên những điều kỳ diệu.

Sức sống mới ở từng khu dân cư

Đến khu phố 7, phường 14, quận Tân Bình, chúng tôi vui lây với niềm vui của bà con khu phố khi họ đang tham gia đêm hội ĐĐK dân tộc. Trong tiếng đàn hát tưng bừng của bà con, anh Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBMTTQ phường 14, quận Tân Bình kiêm trưởng khu phố báo tin vui: “Hàng năm, cứ đến dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11), bà con trong khu phố đều tổ chức ngày hội ĐĐK dân tộc để tôn vinh những tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác mặt trận. Năm nay, khu phố 7 có 25 tập thể và 45 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt việc tốt” được khen thưởng, riêng 9 hộ vừa thoát nghèo cũng được tặng một phần quà trị giá 500.000 đồng/hộ…”.

Là người sống lâu năm tại khu phố 7, phường 14, Tân Bình, ông Trịnh Xuân Đang, 73 tuổi, bộc bạch: “Sống từng này tuổi đầu, tôi rất vui khi chứng kiến nhiều nét đổi thay từng ngày tại khu phố này. Giờ đây, khu phố không còn cảnh trộm cắp, giựt dọc và tệ nạn xã hội, cũng không có trẻ bỏ học hay thanh niên bị thất nghiệp, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó keo sơn hơn... Được sống trong môi trường lành mạnh, an toàn và văn hóa, người dân chúng tôi cảm thấy hạnh phúc…”. 

Tại TPHCM hiện có gần 2.000 khu dân cư, trong đó có hàng trăm khu dân cư đạt danh hiệu “Khu phố văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Phường (xã) văn hóa” từ 3 đến 13 năm liền. Qua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đến nay tại các khu dân cư trên địa bàn TP đã và đang xuất hiện nhiều điểm sáng trái tim làm lay động lòng người. Ông Phan Hồng Lạc, 82 tuổi, ngụ tại khu phố 4, phường 6, quận 6 là người làm công tác mặt trận suốt 21 năm qua, thế nhưng đến nay ông vẫn rất “mê” công tác mặt trận. Ông bảo: “Chừng nào còn sức khỏe tôi còn tham gia công tác mặt trận vì được góp phần làm đổi thay cuộc sống từ nghèo nàn lạc hậu lên no ấm cho người dân thì không gì vui bằng…”. 

Những ngày này, ai đến huyện Củ Chi đều không khỏi trầm trồ thán phục bởi hệ thống đường sá khang trang, không khí làng quê thanh bình. Có được thành tựu đó là nhờ phong trào hiến đất mở đường rầm rộ như một cuộc cách mạng của người dân nơi đây. Riêng ấp Bình Hạ Đông, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thời gian qua bà con đã hiến gần 90.000m2 đất để mở đường và hiến 28.000m2 đất để làm kênh tưới tiêu. Tham dự đêm hội ĐĐK toàn dân với người dân Củ Chi, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải chúc mừng bà con và mong rằng người dân tiếp tục đoàn kết một lòng để biến vùng “đất thép thành đồng” trong kháng chiến trở thành “địa chỉ đỏ” đáng tự hào trong thời bình để đón du khách trong và ngoài nước đến tham quan, học tập.

Hạt nhân đoàn kết

Mọi người thường đùa vui khi “định nghĩa”: “Mặt trận là trận nào cũng có mặt!”, bởi hễ ở đâu khó khăn là ở đó có cán bộ mặt trận đến giải quyết. Có những khó khăn tưởng chừng rất nan giải nhưng nhờ cán bộ mặt trận có uy tín tại cơ sở nên cũng tháo gỡ xong. Tại ấp 4, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, bà con đều quý mến ông Lê Văn Biết, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp 4 vì ông luôn tận tụy chăm lo việc dân. Nhờ có chữ tín nên khi ông đến vận động bà con hiến đất để thực hiện công trình rạch Mắm, cải tạo vệ sinh môi trường, bà con ủng hộ ngay. Nhiều người nói: “Hễ thấy “ông mặt trận” đến vận động là chúng tôi nghe ngay vì chúng tôi tin ông ấy…”. Tại khu phố 2, phường 12, quận 5, nhiều người nghèo xem bà Võ Thị Bình, trưởng khu phố, như ân nhân khi bà lặn lội đi vận động thực hiện “Bữa cơm nhân ái” miễn phí cho người nghèo. Thấm nhuần ý nghĩa “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, bà con nghèo cố gắng làm lụng ổn định cuộc sống để trả ơn đời. Khi được hỏi, bà Bình khiêm tốn: “Chỉ mong sao xã hội không còn ai phải chịu nghèo khổ…”.

Không thể kể hết 176 gương điển hình làm tốt công tác mặt trận tại hơn 200 khu dân cư tiêu biểu, chỉ biết rằng đó là những điểm sáng trái tim khiến mọi người thêm tin yêu cuộc sống và thấy “cuộc đời vẫn đẹp sao”. Cảm động trước những nghĩa cử tốt đẹp của những cán bộ mặt trận tại cơ sở, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định: “Thành ủy luôn xác định tăng cường khối ĐĐK toàn dân tộc là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng mối quan hệ mật thiết, máu thịt giữa Đảng bộ TP với nhân dân, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước đạt kết quả bền vững, có sức lan tỏa mạnh mẽ và tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng xã hội. Tôi rất cảm động trước những tấm gương sống nghĩa tình, hết lòng vì mọi người, âm thầm đóng góp công sức cho sự nghiệp phát triển chung của TP…”.

Tin khác

Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Tỉnh Quảng Ninh đạt được nhiều thành tựu to lớn, nổi bật, trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của Vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Qua công tác thanh, kiểm tra lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã thu hồi 6 giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng...
Tin tức 3 ngày trước
(SHTT) - Từ ngày 2/5 đến 17 giờ ngày 10/5, thí sinh đang học lớp 12 sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến. Dự kiến năm nay có trên 1 triệu thí sinh sẽ đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Tin tức 3 ngày trước
Văn phòng tư vấn về sở hữu trí tuệ miễn phí sẽ được đặt tại 31 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, với kỳ vọng thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo cho nhiều doanh nghiệp, trường đại học, sinh viên,…
Tin tức 3 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Hội Hóa học Việt Nam, cả 10 học sinh Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev lần thứ 58, năm 2024 đều đạt giải với 1 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng. Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn.