Nội dung bài phát biểu của Tổng thống Obama trước khi rời nhà Trắng
Tổng thống Obama sẽ có bài diễn văn tại trung tâm hội nghị McCormick Place ở thành phố quê nhà Chicago vào 9 giờ tối ngày 10/1 theo giờ địa phương (9 giờ sáng ngày 11/1 theo giờ Việt Nam), theo Reuters.
Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân Mỹ, khi hàng nghìn người đã không quản thời tiết lạnh giá, xếp hàng để có thể nhận được tấm vé mời tham dự sự kiện này.
Được biết, bắt đầu từ thời Tổng thống George Washington, các tổng thống Mỹ thường sẽ có một bài diễn văn cuối cùng với người dân, đó cũng là cơ hội để chia sẻ về nhiệm kì sắp kết thúc của họ cũng như tương lai của đất nước. Theo thông lệ, các tổng thống sẽ phát biểu ở Phòng Bầu dục hoặc Phòng Đông trong Nhà Trắng Tuy nhiên lần này, Obama chọn quê nhà Chicago là nơi thực hiện bài diễn văn.
Mở đầu bài phát biểu của mình, ông Obama gửi lời cảm ơn tới người dân Mỹ, ông nói: “Các bạn thân mến, tôi và Michelle rất cảm động trước tình cảm của mọi người trong thời gian qua. Nhưng tối nay, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả. Tôi đã học hỏi từ các bạn suốt 8 năm vừa rồi. Tôi đã trở thành một người đàn ông trưởng thành hơn và là một Tổng thống tốt hơn, nhờ tất cả người dân
Tại đây, Obama cũng đồng thời nhắc lại thành tựu của mình đã đạt được sau 8 năm làm việc tại nhà Trắng. “Còn nhớ 8 năm trước, đất nước chúng ta chìm sâu vào suy thoái kinh tế…Giờ đây, đất nước phục hồi, việc làm ổn định, quan hệ mới với Cuba mở ra, chương trình hạt nhân Iran được chấm dứt, trùm khủng bố bin Laden bị tiêu diệt…”
Những người dân tham dự buổi phát biểu này của ông đã đồng thanh hô vang “thêm 4 năm nữa” khi Obama phát biểu. Có lẽ đây là một thành công lớn của Obama , khi được đông đảo người dân yêu quý và ủng hộ.
Tại sự kiện quan trọng này, Obama cũng đồng thời gửi lời cảm ơn đến vợ và 2 cô con gái, vì họ đã ở bên ông trong suốt thời gian 8 năm qua. Khi nói đến điều này ông đã lấy khăn lau nước mắt.
Các thành tựu khác về bình đẳng giới, hôn nhân đồng tính, chương trình phúc lợi y tế giúp đỡ 20 triệu người dân cũng được ông chủ nhà Trắng nhắc đến. Ông Obama đầy tự hào nói rằng “Mỹ sẽ là quốc già giàu có, hùng mạnh và được tôn trọng trên thế giới. Tuổi trẻ và khát vọng, sự cởi mở và đa dạng, tiềm năng vô tận và sự khai phá sẽ mở ra tương lai cho nước Mỹ”.
Obama kết thúc bài phát biểu bằng lời cảm ơn đến mọi người vì đã được phục vụ cho nước Mỹ suốt quãng thời gian qua. Ông cũng đồng thời chia sẻ sẽ không nghỉ ngơi mà tiếp tục sứ mạng cống hiến.
“Tôi đề nghị mọi người hãy bám trụ lấy niềm tin in chặt trong từng văn kiện của những người lập quốc; của ý tưởng được truyền tai nhau bởi những nô lệ da màu và người theo chủ nghĩa bãi nô; của tinh thần được những người nhập cư, người có đất hét lên trong những cuộc biểu tình đòi công lý, của khát vọng tuyệt vời bởi những người đã cắm lá cờ sao trong cuộc chiến quốc tế chinh phục mặt trăng; của niềm tin bất diệt của hàng vạn câu chuyện thần kỳ Mỹ chưa được viết nên”. Obama nói lời kết thúc bài phát biểu đầy xúc động.
Được biết, lí do ông Obama lựa chọn phát biểu tại Chicago bởi lẽ đây là nơi sự nghiệp chính trị của ông bắt đầu. Khi đó, ông là một người trẻ tuổi vừa ra trường với niềm tin có thể thay đổi được nước Mỹ.
- Con rể của Donald Trump làm cố vấn cao cấp tại nhà Trắng
- Xả súng tại sân bay Mỹ, 5 người thiệt mạng
- Lật tàu hỏa ở New York, Mỹ: 103 người bị thương
PV (t/h)