Hai lúa xây cầu bắc qua kênh trong 2 giờ

Để xây một cây cầu thời gian được tính bằng tháng, có khi cả hàng mấy năm trời và không ai có thể tưởng tượng được với trình độ của anh nông dân quanh năm " bán lưng cho đất, bán mặt cho trời" lại có thể chế tạo ra một cây cầu với thời gian lắp ráp chỉ 2 giờ đồng hồ.

Đó là anh Lê Văn Cư (thường gọi Ba Đạt), nông dân ấp xã Lương An Trà (Tri Tôn, tỉnh An Giang). cuối năm 2014, nhóm của anh Đạt chỉ mất có 2 giờ để hoàn thành cây cầu bắc qua con kênh rộng 26m.

Không bằng lòng với thành tích, sau thời gian mày mò nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, đến hiện tại “kỹ sư nông dân” này đã rút ngắn thời gian từ lúc ráp cầu đến lúc thông xe còn ngắn hơn cả một hiệp đấu bóng đá, chỉ vào khoảng 30 phút.

Cách làm của Ba Đạt là đo khoảng cách giữa 2 bờ kênh, cắm cọc để người dân đổ mang cá. Việc hàn khung cầu được thực hiện ở nhà người dân nào có mặt bằng rộng và nguồn điện ổn định. Khi mọi thứ đã sẵn sàng “kỹ sư nông dân” bắt tay vào ráp nối.

Nhân dịp cuối tuần, phóng viên Báo An Giang điện tử đã tháp tùng cùng nhóm của Ba Đạt để mục sở thị việc bắc cầu trong 30 phút – tốc độ mà ít ai dám nghĩ tới đối với cây cầu sắt vững chãi dài 22m, rộng 2m.

Công trình được thực hiện ở vùng nông thôn điều kiện giao thông khó khăn thuộc ấp Kênh 9,xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương (Kiên Giang). Chi phí xây cầu chỉ khoảng 30 triệu đồng, chưa bằng một nửa cầu treo dây văng và bằng 1/10 so cầu bê - tông, nhưng thời gian sử dụng trên 20 năm,

9 giờ 30 phút sáng 17-10, chiếc cầu hàn sẵn được chở vào kênh 
Hiện trạng cây cầu cũ lắc lư 
Cầu được hàn sẵn gần như hoàn thiện 
Móc đầu ròng rọc chuẩn bị kéo lên 
Ráp nối 2 nhịp cầu 
Kéo cây cầu sang bờ 
 Chỉnh sửa mố cầu
Đúng 10 giờ, cầu chính thức thông xe 
Niềm vui của Ba Đạt (bìa phải) và người dân địa phương khi cầu hoàn thành 

Theo Báo An Giang