Nóng: Đã xác định được nghi phạm sát hại người bán thịt heo bằng 14 nhát dao

(SHTT) - Liên quan đến vụ người bán thịt heo bị sát hại dã man bằng 14 nhát dao, qua xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã xác định được đối tượng gây ra vụ án là Kim Thành Hưng (43 tuổi; ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải).

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án.  Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, chiều 13/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh ra thông báo về việc truy tìm đối tượng có liên quan đến vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại khóm 30/4, phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Qua xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã xác định được đối tượng gây ra vụ án là Kim Thành Hưng (43 tuổi; ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải) nhưng đối tượng này đã bỏ trốn. Đặc điểm nhận dạng: chiều cao 1,68 m, bị hỏng mắt phải, bị cụt 2 đốt ngón tay út bàn tay trái.

Trong khoảng thời gian thông báo, nếu cá nhân, tổ chức nào phát hiện đối tượng có đặc điểm nêu trên đề nghị thông báo ngay cho công an nơi gần nhất hoặc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, địa chỉ: đường Nguyễn Minh Thiện, khóm 1, phường 7, TP Trà Vinh; số điện thoại: 02923.842.974. Hoặc đồng chí Sơn Việt Hùng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, số điện thoại: 0913.657.139.

 "Mọi thông tin cung cấp sẽ được đảm bảo tuyệt đối bí mật và có phần thưởng xứng đáng cho người cung cấp tin, nếu ai bao che chứa chấp sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật", thông báo nêu.

Nghi phạm Kim Thành Hưng. Ảnh: Công an cung cấp 

Trước đó, CAND đã thông tin, nạn nhân là bà bà Phan Thị Đào (56 tuổi, ngụ phường 2), tiểu thương bán thịt heo ở chợ Duyên Hải.

Sáng 23/3, bà Đào được phát hiện tử vong tại nhà riêng, ngay khu vực bếp. Trên người nạn nhân có 14 vết dao ở vùng bụng, ngực, cổ và tay trái, tử vong do mất máu cấp.

Qua điều tra, cơ quan Công an đã tìm thấy xe SH của nạn nhân được vứt bỏ tại hương lộ 4 thuộc địa phận huyện Càng Long, cách hiện trường xảy ra vụ án khoảng 60 km.

Được biết, nữ tiểu thương có hai người con nhưng đều làm ăn ở Bình Dương. Hàng ngày, nạn nhân sống một mình và buôn bán thịt heo ở chợ.  

Hồng Đăng (t/h)