Vụ hơn 8 sào mướp đắng bị nhổ gốc trong đêm: Những dấu chân "lạ" của nghi phạm

(SHTT) - Liên quan đến vụ việc 8 sào mướp đắng của người dân bị nhổ trong đêm, theo ông Phạm Văn Định, các dấu chân còn lại tại hiện trường in dọc trong luống mướp giống nhau, có thể là do 1 người hành động.

Thông tin trên tờ Đất Việt, xung quanh thông tin về 8 sào mướp đắng bị kẻ xấu nhổ gốc trong đêm, ngày 12/4, trao đổi với báo Đất Việt, ông Phạm Văn Định (49 tuổi, trú ở thôn Yên Hoành 2, xã Định Tân, huyện Yên Định, Thanh Hóa) cho biết, dấu vết chân in dọc trong luống mướp giống nhau.

"Dấu vết chân đó đi ủng bảo hộ lao động, tôi nghĩ chỉ có 1 người hành động thôi bởi dấu chân giống nhau ở cả 2 vườn nhà tôi và nhà anh Lục. Hiện tại rãnh luống mướp đã khô nước nhưng những vết chân đó vẫn còn.

Cho đến giờ phút này tôi vẫn không nghi ngờ ai đã phá hoại vườn mướp nhà mình bởi từ trước đến nay tôi chưa có mâu thuẫn hay xích mích với ai trong địa phương, hơn nữa đến kỳ thu hoạch tôi chỉ bán cho 1 đầu mối thu mua đáng tin tưởng thôi", ông Định nói.

Ảnh: Báo Giao thông  

Trước đó, theo VOV đưa tin, ngày 11/4, thông tin từ UBND xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ phá hoại cây trồng của người dân, khiến 8 sào mướp đắng và lặc lày sắp đến kỳ thu hoạch bị nhổ sạch trong đêm.

Được biết, 8 sào mướp đắng và lặc lày là của hai hộ gia đình anh Phạm Văn Định và Phạm Quang Lục (trú tại thôn Yên Hoành 2, xã Định Tân).

Anh Định cho biết: “Sáng 9/4, khi nhận được tin vườn cây của gia đình héo lá bất thường, nhiều gốc cây đã bị nhổ lên, tôi chạy ra thì thấy cả vườn mướp đắng và lặc lày đang héo lá, rũ dần xuống. Đi xung quanh ruộng kiểm tra thì thấy toàn bộ 8 sào cây đều bị nhổ hết gốc lên khỏi mặt đất. Nhìn hiện trường có thể thấy vườn rau quả của gia đình đã bị kẻ gian phá hoại trong đêm 8/4”.

Anh Định cho biết thêm, để trồng 8 sào rau quả trên, hai hộ gia đình phối hợp đầu tư với số vốn khoảng 35-40 triệu đồng. Dự kiến đến lúc thu hoạch có thể thu về từ 100 – 120 triệu đồng. Giờ đây coi như mất trắng, thật xót xa.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Hà Linh (t/h)