Vụ cô gái 18 tuổi tử vong tại phòng trọ: Lời kể của hàng xóm

(SHTT) - Theo lời người dân gần hiện trường, Hòa là cô gái xinh đẹp, hòa nhã, làm lễ tân cho một nhà hàng lớn ở TP Pleiku. Còn Lai làm việc tại tỉnh Kon Tum, thi thoảng mới về Gia Lai thăm bạn gái.

Nguyễn Văn Lai tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Gia Lai) 

Sáng 3/4, trao đổi với báo chí, Thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đối tượng Nguyễn Văn Lai (SN 1998, trú tại thôn 3, xã Tân Bình, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) đã đến phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đầu thú về hành vi dùng súng bắn chết người.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 1/4, người dân nghe tiếng nổ lớn tại phòng số 12A, nhà trọ số 131/2 đường Lê Duẩn, tổ 13, phường Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai nên chạy đến xem.

Cùng lúc, Nguyễn Văn Lai hốt hoảng chạy ra ngoài kêu cứu, nhờ hàng xóm đưa cô gái B.T.H (SN 2000, bạn gái của Lai trú thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa, Gia Lai).

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai cấp cứu, nhưng đến 16g cùng ngày đã tử vong. Sự việc ngay lập tức được trình báo lên cơ quan Công an địa phương.

Qua công tác khám nghiệm bước đầu, lực lượng chức năng xác định, nạn nhân Hòa bị một vết thương xuyên từ bên má phải sang tai bên trái do súng bắn.

Cũng theo lời người dân gần hiện trường, Hòa là cô gái xinh đẹp, hòa nhã, làm lễ tân cho một nhà hàng lớn ở TP Pleiku. Còn Lai làm việc tại tỉnh Kon Tum, thi thoảng mới về Gia Lai thăm bạn gái. Được biết, Hòa đã sống ở địa điểm trên khoảng 7 tháng nay.

Thời gian gần đây, hàng xóm thường nghe cự cãi, to tiếng giữa H. và Lai.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Châu (t/h)