Bình Dương: Nghi án một bảo vệ bị sát hại trong đêm, nằm gục trước sảnh tòa nhà

(SHTT) - Thời điểm phát hiện, nam bảo vệ nằm gục trên nền nhà, tiến lại gần kiểm tra thì tá hỏa nạn nhân đã chết, trên có thể có nhiều vết thương

Dân Trí đưa tin, trưa 10/3, Công an tỉnh Bình Dương đang phong tỏa hiện trường tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT chi nhánh Bình Dương (đường D9, KDC Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một) để điều tra làm rõ vụ việc một nam bảo vệ được phát hiện chết tại công ty.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, nữ tạp vụ đến chi nhánh FPT trên để dọn dẹp vệ sinh thì không thấy bảo vệ mở cửa. Tưởng những người trông coi đi ra ngoài nên nữ tạp vụ gọi điện cho một người khác tới mở cửa để lấy dụng cụ làm vệ sinh.

Khi vừa lên sảnh tiếp khách, người phụ nữ này phát hiện nam bảo vệ nằm gục trên nền nhà, tiến lại gần kiểm tra thì tá hỏa nạn nhân đã chết, trên có thể có nhiều vết thương nên nhanh chóng trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Thi thể nạn nhân nằm ngay tiền sảnh công ty. Ảnh: VnExpress

Theo Công an TP.HCM, Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Phòng Cảnh sát kỹ thuật hình sự (PC54) Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt phong toả hiện trường phối hợp thu thập dấu vết để điều tra.

Theo nhân viên của FPT, tại công ty trên có thuê hai nam bảo vệ trông coi 24/24. Những người này đều mới tới đây làm việc. Tối 9-3, hai người này có tổ chức ăn nhậu. Cho đến khi phát hiện xác chết thì người còn lại đã biến mất.

Tới gần 11 giờ, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Đồng thời trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của công ty và xung quanh khu vực để phục vụ điều tra vụ án.

Mai Anh (t/h)