Nữ giáo viên chết bất thường trong bụi rậm ở Sài Gòn

(SHTT) - Khoảng 13h cùng ngày, một người đàn ông đi bán vé số qua khu vực hẻm 480, đường Mã Lò, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân đã phát hiện thi thể một người phụ nữ nên tri hô những người xung quanh và trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Theo Người Đưa Tin, chiều 10/3, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ.

Khoảng 13h cùng ngày, một người đàn ông đi bán vé số qua khu vực hẻm 480, đường Mã Lò, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân đã phát hiện một người nằm bất động trong bụi cỏ.

Công an phong tỏa hiện trường vụ việc để điều tra. Ảnh: Người Đưa Tin

Người bán vé số liền tiến lại gần để kiểm tra thì tá hỏa khi thấy một cô gái đã chết. Ngay lập tức, người này tri hô những người xung quanh và trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Nhận tin báo, công an địa phương đã có mặt phong tỏa hiện trường, chờ các đơn vị nghiệp vụ đến điều tra, làm rõ.

Sau quá trình khám nghiệm và thu thập thông tin, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là chị N.T.T.H. (43 tuổi, ngụ quận Bình Tân). Chị H. là giáo viên dạy Ngoại ngữ tại một trung tâm ở TP.HCM.

Dân Việt Đưa Tin, một số người thân chị H cho biết, chị đang là giáo viên dạy ngoại ngữ tại một trung tâm ở TP.HCM. Tuy nhiên, chị H từ khi sinh người con thứ 2 thì có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm. Có một số lần chị H tự vẫn nhưng người thân phát hiện can ngăn. Sau đó, gia đình đưa đi chữa trị vẫn không giảm. Cách đây khoảng 4 ngày, chị H bỏ trốn khỏi nhà. Gia đình đi tìm nhưng không thấy.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Loan Hoàng (t/h)