Vụ cô gái bị sát hại ở Sài Gòn: "Lạnh người" trước lời khai của nghi phạm tại cơ quan công an

(SHTT) - Thời gian gần đây Đúng phát hiện có một thanh niên thường qua lại với chị Hồng, nghi vợ có bồ nên Đúng ghen tuông, ra tay sát hại vợ.

Người dân theo dõi vụ việc - Ảnh: Sài Gòn giải phóng 

Tối 5/4, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đã bắt giữ Tạ Văn Đúng (SN 1984, quê Tiền Giang) là nghi can trong vụ cô gái tử vong trong phòng trọ với nhiều vết đâm trên người.

Nạn nhân được xác định là chị Đỗ Kim Hồng (SN 1988, quê Tiền Giang).

Tại cơ quan công an Đúng khai nhận, anh ta cưới chị Hồng được 6 năm nhưng hai người chưa đăng ký kết hôn. Vợ chồng họ thuê nhà trọ ở tỉnh lộ 43, quận Thủ Đức.

Hàng ngày Đúng lái ôtô thuê, còn nạn nhân làm nhân viên cho một công ty ở chợ đầu mối Thủ Đức.

Đến cuối tháng 4/2017, Đúng vô tình đọc được những tin nhắn của vợ với một người lạ. Người chồng ghen tuông nên gia đình nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Chị Hồng bỏ đi từ tháng 9/2017. Sau nhiều lần đi tìm, Đúng phát hiện vợ ở trọ tại khu vực trên nên thuê phòng ở cùng khu trọ để theo dõi vợ. Thời gian gần đây Đúng phát hiện có một thanh niên thường qua lại với chị Hồng, nghi vợ có bồ nên Đúng ghen tuông.

Đến trưa 5/4, Đúng thấy một thanh niên vừa trong phòng trọ của vợ đi ra, máu ghen nổi lên nên Đúng xuống phòng vợ dùng dao đâm chị Hồng hai nhát rồi bỏ trốn.

Sau  khi rời khỏi hiện trường 200m, Đúng vào nhà dân, trình bày là vừa bị đụng xe, bị người đi đường đánh nên nhờ trợ giúp, xin giẻ lau dấu vết máu và thay áo.

Đúng đón xe ôm tìm về nhà anh ruột ở Q.9 và hẹn người anh trai ra quán cà phê gặp, với mục đích nói chuyện lần cuối để bỏ về quê, tự sát ở quê nhà.

Tuy nhiên, các trinh sát đã kịp thời ập vào nhà bắt giữ Đúng.

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, khoảng 12h15 trưa ngày 5/4, một số người dân sinh sống tại con hẻm số 28 đường Hoàng Diệu 2, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, nghe tiếng kêu cứu phát ra từ 1 khu trọ. Ngay sau đó, những người này thấy nam thanh niên có vẻ mặt hốt hoảng chạy từ dãy phòng trọ.

Khi vào kiểm tra thì phát hiện tại 1 phòng trọ ở tầng 1 có cô gái nằm gục chết, trên cơ thể nhiều thương tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng lập tức xuống, phong tỏa hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng, người có liên quan.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Hà Linh (t/h)