Học sinh lớp 6 tự tử để lại thư tuyệt mệnh hận bạn cùng lớp

(SHTT) - Sau nhiều ngày tìm kiếm, người dân phường Đạo Long (TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) đã phát hiện thi thể của em Vũ Huỳnh Ngọc Th. (12 tuổi, học sinh lớp 6) dưới sông Dinh. Bên cạnh đó, gia đình cũng tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh của em viết hận bạn cùng lớp.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 28/3, tin từ Công an phường Đạo Long cho biết, đã tìm thấy thi thể của em Vũ Huỳnh Ngọc Th. dưới sông Dinh sau 3 ngày mất tích.

Trước đó, từ sáng 26/3, chị Huỳnh Thị Ngọc Tr. (38 tuổi, mẹ cháu Th.) trình báo em Th. mất tích. Gia đình và cơ quan chức năng đã huy động nhiều lượt người tổ chức lực lượng tìm kiếm em Th. nhưng bất thành.

Đến 9h ngày 28/3, người dân phát hiện thi thể em Th. ở ven sông Dinh nên trình báo cơ quan chức năng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã trưng cầu giám định tử thi, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân từ chối giải phẫu tử thi, cam kết không khiếu nại và đưa thi thể em Th. về nhà lo hậu sự.

Gia đình tổ chức tang lễ cho học sinh lớp 6 để lại thư tuyệt mệnh rồi tự tử (Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM). 

Chia sẻ với Vietnamnet, chị Huỳnh Thị Ngọc Tr. (38 tuổi, trú tại phường Đạo Long, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) mẹ của nạn nhân cho biết, sau khi phát hiện cháu Th. tử vong, gia đình đã tìm thấy thư tuyệt mệnh do cháu để lại. Trong thư Th. viết "...khi mọi người nhận thư thì con đã chết, con yêu gia đình". Ngoài ra, Th. còn viết rằng hận 4 bạn cùng lớp và tên những bạn này.

Minh Châu (t/h)