Vụ nam bảo vệ bị sát hại trong đêm: Nghi phạm ra đầu thú

(SHTT) - Trong lúc làm việc, Long và Đông xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Long đã lấy dao đâm đồng nghiệp hàng chục nhát rồi bỏ trốn về quê ở Gia Lai.

Ngày 11/3, Công an Bình Dương đang di lý nghi phạm Đỗ Long (23 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) từ Gia Lai về Bình Dương để phục vụ điều tra, theo thông tin từ Zing.

VnExpress đưa tin, sáng cùng ngày, Long đã tới công an địa phương tại Gia Lai đầu thú, khai nhận đâm chết nam bảo vệ tại chi nhánh công ty viễn thông trên đường D9, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Theo lời khai ban đầu, Long và Nguyễn Văn Đông (21 tuổi) là nhân viên của công ty bảo vệ tại TP HCM. Cả hai được phân công bảo vệ trụ sở chi nhánh công ty viễn thông tại Bình Dương.

 Vụ nam bảo vệ bị sát hại trong đêm: Hung thủ ra đầu thú

Long thừa nhận, trong thời gian làm việc anh ta và đồng nghiệp nhiều lần phát sinh mâu thuẫn. Tối 9/3, hai người tiếp tục cãi vã, Long lấy dao đâm anh Đông hàng chục nhát rồi bỏ trốn về Gia Lai.

Sáng hôm sau, nữ nhân viên tạp vụ tới công ty dọn dẹp thì phát hiện Đông gục chết trên nền nhà nên báo sự việc lên cơ quan công an.

Sau vài giờ khám nghiệm hiện trường, cùng với dữ liệu camera thu được, cơ quan điều tra đã xác định người gây án là bạn chung ca trực với nạn nhân.

Khuê Minh (T/h)