Rùng mình: Người đàn ông đâm chết bạn ở TP.HCM vì nợ 300.000 đồng

(SHTT) - Vì món nợ 300.000 đồng, hai bên đã xảy ra xô xát dẫn đến một người bị đâm tử vong.

 Ngày 22/2, Công an quận Bình Tân vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, truy xét vụ án mạng trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa khiến nam thanh niên tử vong.

Báo Công lý đưa tin, khoảng 13 giờ chiều 21/2, sau tiếng la hét thất thanh từ một căn nhà trên đường số 10, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân một nam thanh niên lao ra đường trong tình trạng bê bết máu rồi tử vong ngay sau đó.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1985, quê Bắc Ninh).

Anh Quỳnh mới thuê căn nhà trên đường số 10 để làm nghề may mặc.

Hiện trường án mạng. Ảnh: VnExpress

Theo điều tra ban đầu, vào chiều 21/2, một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) đến gặp anh Quỳnh để đòi số tiền nợ 300.000 đồng. Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát.

Trong lúc ẩu đả, nam thanh niên đã cầm dao (dài khoảng 20cm) đâm anh Quỳnh. Anh Quỳnh bỏ chạy ra khỏi nhà thì té xuống đường, nam thanh niên trên tiếp tục cầm dao chém nhiều lần khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát nhanh chóng vào cuộc, qua trích xuất dữ liệu từ camera an ninh khu vực đã cho thấy một số hình ảnh được cho là của hung thủ.

Hình ảnh cho thấy, đây là một nam thanh niên chừng 35 tuổi, mặc dép lê, áo sọc, quần tối màu. Sau khi gây án, người này đã nhanh chóng rời đi. 

Minh Hằng (t/h)