Lạnh người trước lời khai của em đốt nhà anh trai để trả mối thù 20 năm trước

(SHTT) - Ngày 7/2, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố Nguyễn Văn Tám (43 tuổi, ở huyện Tam Dương, cùng tỉnh) về hành vi Giết người.

Báo Công an nhân dân đưa tin, vụ việc xảy ra vào 1h ngày 30/1, tại tại thôn Lẻ, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương. Thời điểm trên, nhiều người nghe thấy những tiếng kêu cứu vang lên từ ngôi nhà 2 tầng đang chìm trong khói lửa của gia đình ông bà Nguyễn Ngọc Quyền (73 tuổi) và Bùi Thị Lợi (64 tuổi).

Chạy sang kiểm tra, những người hàng xóm nỗ lực cứu được vợ chồng ông Quyền cùng 1 đứa cháu nội thoát khỏi đám cháy.

2 nạn nhân tử vong được xác định gồm: anh Nguyễn Ngọc Kiên (40 tuổi),  Phó Tổng Giám đốc Công ty liên doanh vận tải hành khách Vĩnh Phúc (con trai ông Quyền) và cháu  Nguyễn Phương Linh (9 tuổi, con gái anh Kiên). Riêng chị Nguyễn Thị Anh (33 tuổi, vợ anh Kiên) đang được cấp cứu, điều trị tại Viện bỏng quốc gia.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có mặt khám nghiệm hiện trường, xác nhận, có 1 vỏ bình ga loại 13,5kg trước của phòng ngủ của vợ chồng anh Kiên và nền nhà có xăng. 

Đối tượng cùng tang vật là bình ga tại CQĐT. Ảnh: VOV 

Zing.vn đưa tin, lực lượng nghiệp vụ kết luận đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Hung thủ dùng xăng gây ra vụ cháy khiến 3 người thương vong.

Ngày 6/2, Phòng Cảnh sát hình sự bắt khẩn cấp nghi can 43 tuổi để điều tra hành vi Giết người. Làm việc với cảnh sát, Tám khai năm 1998, thôn Lẻ thành lập đội bóng đá để tham gia phong trào của xã. Tám cho rằng anh Kiên là người đã tìm cách gạt mình ra khỏi đội bóng.

Cuối năm 2017, thấy anh Kiên dỡ bỏ cổng để sửa nhà, Tám nảy ý định đặt bình gas và xăng đốt nhà để trả thù.

Rạng sáng 30/1, thừa lúc cả nhà anh Kiên ngủ, nghi phạm mang bình gas và can xăng đặt vào phòng ngủ rồi châm lửa đốt. Sau một tuần gây án, Tám bị cảnh sát bắt.

Mai Anh (t/h)