Đàm Vĩnh Hưng phục vụ văn nghệ tại BV dã chiến, ủng hộ 300 triệu đồng hỗ trợ tuyến đầu

(SHTT) - Không phải sân khấu chuyên nghiệp nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn hết mình phục vụ tinh thần cho các bệnh nhân tại khu cách ly.

Tối qua (10/8) Đàm Vĩnh Hưng đã có buổi hát phục vụ văn nghệ cho người dân đang thực hiện cách ly tại Bệnh viện dã chiến 6, 7, 8 và khu cách ly ký túc xá Đại học Sư phạm kỹ thuật, Đại học Văn hóa thuộc thành phố Thủ Đức, TP.HCM. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng khác như Vũ Hà, Nguyễn Phi Hùng, K-ICM, Cao Công Nghĩa, Thanh Sử...

Được biết, sự kiện lần này nằm trong chuỗi chương trình văn nghệ và tư vấn tâm lý, sức khỏe phòng chống dịch COVID-19 do Sở Văn hóa - thể thao TP.HCM phối hợp với thành phố Thủ Đức, các quận, huyện trên địa bàn TP tổ chức. Với tinh thần mang đến sự giải trí, thư giãn bằng lời ca tiếng hát phục vụ cộng đồng nên hầu hết các nghệ sĩ tham gia đều không có cát xê.

Nổi tiếng là "ông hoàng nhạc Việt" nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn không hề kêu ca mà rất sẵn sàng xuất hiện trên sân khấu đặc biệt ý nghĩa này. Đây cũng là lần đầu tiên nam ca sĩ mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang xuyên suốt trong nhiều giờ liền để hát ở bệnh viện dã chiến và các khu cách ly.

Trong chương trình, anh thể hiện nhiều ca khúc nổi tiếng như Vùng trời bình yênQua cơn mêCùng nhau cảm ơn, Lại nhớ người yêu... và ca khúc do chính mình sáng tác gần đây có tên Sài Gòn yêu thương. Mặc dù thiếu ánh sáng, kỹ thuật không được đảm bảo nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn cháy hết mình, khuấy động không gian buồn chán và mang đến giây phút sôi động dành cho người dân tại khu cách ly.

Theo thông tin được chia sẻ, nam ca sĩ cũng thông qua nhân dịp này đã trao tặng 300 triệu đồng mua thêm trang thiết bị, đồ bảo hộ và 1.500 hộp cá hộp cho lực lượng y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu tại 3 điểm diễn trong vòng 1 đêm.

Ảnh: Cắt từ clip