Golfer chuyên nghiệp tìm cách giải khuây giữa mùa Covid

(GolfViet) - Chẳng thể ra sân thi đấu trong khoảng thời gian có thể coi là bận rộn nhất năm, mỗi người chơi lại tự lựa chọn cho mình thú vui để vượt qua giai đoạn này.

Bài liên quan

Chưa đầy một tuần, các môn thể thao đỉnh cao trên toàn thế giới, nhất là Mỹ và châu Âu đều tê liệt và “chịu thua” trước sự hoành hành của Covid-19. Dù mong muốn cứu vãn The Players Championship – Sự kiện đinh của PGA Tour với quỹ thưởng lên đến 15 triệu USD bằng cách đóng cửa sân, thi đấu không khán giả ở ba vòng còn lại, Tour này vẫn chẳng thể vượt qua. Kèm theo đó, ba sự kiện tiếp theo cũng có quyết định hủy và giải major đầu tiên của năm The Masters tạm hoãn vô thời hạn.

Thay vì trong guồng xoáy di chuyển khắp nơi để theo kịp lịch trình của từng hệ thống, các golfer giờ đây lại rảnh rang hơn bao giờ hết mặc dù không mong muốn chút nào.

Rickie Fowler sút nữa ghi bảng điểm 59 gậy trong trận đấu với Justin Thomas hôm chủ nhật trên sân TPC Sawgrass. Đôi bạn thân vẫn tích cực tập luyện cho đến khi các giải đấu chính thức quay trở lại.

Sau golfer số một thế giới Rory McIlroy, số hai Brooks Koepka và số ba Jon Rahm từ chối thẳng thừng việc gia nhập Premier Golf League. Cả đều khẳng định sẽ ở lại, gắn bó và đồng hành với PGA Tour.

Trong khi đó, một số golf thủ thuộc European Tour đang sáng tạo với thử thách #StayAtHomeChallenge.

(Joost Luiten)

  (Matthias Schwab)

Ian Poulter thì cảm thấy cần chút tốc độ:

Phil Mickelson lại không biết chính xác phải làm gì: "Tôi sẽ tận dụng khoảng thời gian này để tập luyện, hình thể trở nên cân đối và khỏe mạnh hơn hoặc tôi sẽ nằm trên giường, xem tivi và ăn uống".

Bằng cách này hay cách khác, Max Homa, Padraig Harrington và Chesson Hadley vẫn đến thực hành, tận hưởng bầu không khí trên sân golf cũng như chờ đợi tín hiệu tích cực trong thời gian tới. 

Thanh Bình