Khám phá 'kho tàng' của vị sáng chế già: Nơi khởi nguồn của đam mê và sáng tạo

(SHTT) - Ngôi nhà ở số 41 Hàng Đậu, Hà Nội chính là nơi khởi nguồn cho mọi sáng chế, từ đồ chơi trẻ em đến những sáng chế vì sức khỏe cộng đồng của vị kỹ sư ngoài 70 tuổi, Hà Trọng Dũng.

 Từ khuôn viên xưởng sáng chế nằm gọn trên góc sân vườn tầng thượng tại ngôi nhà ở số 41 Hàng Đậu, vị kỹ sư ngoài 70 tuổi, Hà Trọng Dũng, đã cho ra đời các sản phẩm sáng chế giá rẻ nhưng có tính ứng dụng cao trong đời sống.
 
 
 
 
 
  "Ghế giường gấp đa năng" của ông được sử dụng rộng rãi
 
 
 
 Kỹ sư Hà Trọng Dũng là một trong những người đầu tiên mang ý tưởng sản xuất đồ chơi trẻ em về Việt Nam. 
 
 
 
 
 
 
 Có nhiều người cho ý tưởng thiết kế đồ chơi và mở nhà trẻ tại gia là gàn dở nhưng với ông, nó thỏa mãn niềm say mê và khả năng thiết kế đồ chơi tài tình của ông. 
 
 
 Ông Nguyễn Hữu Cẩn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ từng chia sẻ: "Tôi đã gặp gỡ và tìm hiểu rất nhiều nhà sáng chế nổi tiếng của Việt Nam nhưng có lẽ chưa được gặp ai và bị ấn tượng như găp anh Hà Trọng Dũng, một nhà sáng chế đích thực của Việt Nam. Tôi thực sự ấn tượng và xúc động bởi trí tuệ, lòng đam mê sáng tạo, sự hy sinh bản thân, những sức lực to lớn mà anh đã dành cho các hoạt động sáng tạo suốt hàng chục năm qua và đến tận bây giờ. Tôi vinh dự vì được gặp anh, được học từ anh và hiểu được lý do thúc đẩy động lực sáng tạo của anh. Đó là mang lại lợi ích cho xác hội, cho bất kỳ cá nhân, cộng đồng nào ở Việt Nam và thế giới".
 Với kinh nghiệm của một nhà giáo, một nhà báo nên ông rất khéo léo xử lý tình huống, thuyết khách rành rọt, làm nổi bật giá trị của sáng chế, của sản phẩm, đồng thời ghi nhật ký công tác khá đầy đủ, gặp ai, ở đâu, liên lạc thế nào... Nhờ phát triển mạng lưới rộng khắp từ Bắc tới Nam nên đồ chơi của kỹ sư Hà Trọng Dũng sản xuất trở thành quà tặng của đại sứ quán hay tổ chức quốc tế cho trẻ em ở vùng sâu vùng xa, vùng bị thiệt thòi về giáo dục. Ông đã được báo chí trong và ngoài nước mến mộ vinh danh là Ông vua đồ chơi Việt Nam.
 
 
 
 
 Ông luôn lưu giữ lại những mốc thời gian, những kỷ niệm qua từng bức ảnh
 

Minh Vân