Em chồng mua ô tô nói mãi vợ mới móc cho 50 triệu, ki bo quá nên ai cũng ghét

Càng nghĩ mà tôi càng giận vợ, người đâu mà ki bo đến quắt queo. Vợ tôi thu nhập cao lắm, cô ấy có 3 cửa hàng thời trang, mỗi tháng kiếm sơ sơ cũng mấy chục triệu.

Cưới nhau chục năm nay nhà cửa, xe cộ, tiền chi tiêu chủ yếu vợ làm ra mà có. Tôi thì lương tháng cũng hơn chục triệu nên lúc nào vợ cũng nói giọng trịnh thượng bảo:

“Thôi, lương anh cứ để đấy mà tiêu, mọi thứ trong nhà em lo đượ nhưng anh cũng đừng hoang phí quá đấy.”

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi cũng đâu có hoang phí, thỉnh thoảng anh em đi nhậu nhẹt, hát hò âm tiền tí. Nhà có vợ lo toan rồi cần gì mấy đồng lương của tôi. Vợ tôi không tiếc chồng cái gì nhưng đối xử với nhà chồng rất hờ hững. Cô ấy có tiền đấy nhưng cứ lần nào tôi gợi ý giúp đỡ bố mẹ hay anh chị em bên nội là vợ lại rào trước đón sau:

“Em đã đưa tiền là chỉ có biếu luôn chứ mang tiếng vay mượn nhưng đến đời nào ông bà trả”.

Đợt chị gái tôi mở cửa hàng buôn bán đồ nội thất, anh chị sang tận nhà hỏi vợ tôi rất đàng hoàng:

“Cậu mợ có khoản nào cho anh chị mượn 500 triệu”.

Chị tôi chưa kịp nói hết vợ đã chặng ngang:

“Đợt này cửa hàng em bán chậm quá nên toàn âm tiền, thôi anh chị cũng khó khăn nên em giúp 100 triệu, khi nào có thì trả cũng được em không tính toán gì đâu.”

Tôi biết thừa tài khoản của vợ có đến cả tỷ đấy mà lúc nào cũng chắt chắt bóp bóp. Đúng là tiền của vợ thì cô ấy có quyền cho hay vay bao nhiêu tôi cũng không dám quyết hộ.

Hôm vừa rồi cả nhà về bên nội ăn cơm. Con em gái tôi bảo chuẩn bị mua ô tô mà chưa đủ tiền vẫn phải đi vay ngân hàng. Vợ tôi chẳng nói gì cứ cắm cúi ăn. Tôi thấy ngượng với mọi người quá mới mở lời trước:

“Kìa vợ, em út mua ô tô mà anh chị không cho được đồng nào à?”

Vợ tôi cười cười chẳng nói gì. Đến tối vợ chồng nó sang nhà mở lời mượn thêm để đỡ trả lãi ngân hàng thì vợ tôi bảo thẳng:

“Đợt này hàng ế chưa bán được nên chị cũng chẳng có tiền đâu.”

Vợ chồng em tôi cố nài nỉ:

“Chị có từng nào thì giúp tụi em từng đó, khi có em sẽ đưa lại chứ không xin xỏ gì chị đâu”.

Nghe em nó nói thế mà vợ tôi moi móc mãi mới đưa cho được có 50 triệu, lại còn bồi thêm câu:

“Thôi chị cho cháu luôn chứ không đòi lại đâu. Đợt trước chị cũng giúp cô chú 200 chưa thấy cô chú nói gì, giờ mà còn giúp nữa chị cụt vốn.”

Tôi ngồi bên nghe vợ nói móc mỉa em chồng mà nóng cả mặt. Mang tiếng lấy vợ giàu mà anh em chả xơ múi được gì. Vợ tôi đúng là ki bo quá thể, thảo nào cô ấy chẳng được lòng nhà chồng toàn bị mọi người nói xấu cũng không oan.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tổng hợp : Webtretho