Có hay không việc nguyên Tổng Giám đốc Cty Xây lắp dầu khí Hà Nội bị tố đánh người vì nợ?

(SHTT) - Tại phòng 804-CT3 Xa La (Hà Đông), một người phụ nữ bị hành hung trong khi đang mang thai. Điều đáng nói, theo đơn tố cáo, bà Phạm Thị Thu Huyền gửi cơ quan báo chí: Tố cáo trực tiếp ông Nguyễn Văn Ánh - nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây lắp dầu khí Hà Nội.

Nội dung đơn gửi cơ quan báo chí: bà Phạm Thị Thu Huyền hiện đang là kế toán của Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tuấn Anh (có trụ sở tại Yên Mỹ - Hưng Yên). Công ty của bà có ký kết hợp đồng kinh tế cung cấp gạch cho công trình CT17, Dương Nội, Hà Đông với ông Nguyễn Văn Ánh, lúc đó là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây lắp dầu khí Hà Nội. Theo như biên bản đối chiếu công nợ từ ngày 12/11/2012 đến ngày 31/5/2018, ông Ánh đã xác nhận số nợ công ty nơi bà Huyền làm việc là 1 tỷ 192 triệu nhưng chưa thanh toán.

Cũng theo đơn tố cáo, bà đã gọi điện thoại ngày 3/8/2018 ông Ánh có hẹn bà đến công ty cũ tại phòng 804 - CT3 Khu đô thị Xa La, Phúc La (Hà Đông) để gặp giải quyết việc nợ nần vào 10h ngày hôm sau.

Đơn tố cáo của bà Phạm Thị Thu Huyền gửi cơ quan báo chí  

Đúng hẹn, bà và ông Lương Văn Viện (Giám đốc công ty TNHH thương mại và sản xuất Tuấn Anh nơi bà Phạm Thị Thu Huyền đang làm việc) đến phòng 804 - CT3 Khu đô thị Xa La, Phúc La (Hà Đông) để gặp ông Nguyễn Văn Ánh.

"Đến nơi, chúng tôi thấy cửa mở sẵn, chúng tôi thấy ông Ánh ngồi ở phòng Tổng giám đốc. Thấy chúng tôi, ông Ánh gọi: " Vào đây". Tôi và anh Viện vào ngồi đối diện với ông Ánh. Tôi có nói: Chúng em để anh nợ quá lâu rồi, giờ anh có điều kiện, có tiền, có chức vụ cao,. Anh nên thanh toán cho chúng em. Bất ngờ anh Ánh vẫy tay, ngay lúc đấy, có 2 thanh niên xăm trổ đầy ngực lao vào đấm vào đầu tôi, tôi thấy ông Ánh giật bộ hồ sơ công nợ đi ra ngoài, tôi vội chạy theo đòi lại thì bị ông đá vào bụng, tôi quỵ xuống thì ông Ánh dùng gạt tàn thuốc lá đập vào đầu tôi khiến tôi choáng váng. Sự việc chỉ được dừng lại khi có các chiến sĩ công an phường Phúc La đến, nhìn thấy nhóm người đang đánh tôi, xô đẩy tôi ngoài sân trước tòa nhà CT3, Công an đã giữ được 1 đối tượng đưa về phường để làm việc, còn tôi được Công An đưa đi cấp cứu ở viện 103." - Theo đơn tố cáo của bà Huyền.

 

Để rộng đường dư luận, Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Ánh (người bị bà Huyền tố cáo) để tìm hiểu thực hư đơn tố cáo của bà Phạm Thị Thu Huyền. 

Theo ông Ánh: Sự việc diễn ra không như bà Huyền nói trong đơn và ông Ánh không biết bà Huyền là ai. Ông Ánh cũng phủ nhận tờ biên bản đối chiếu công nợ từ ngày 12/11/2012 đến ngày 31/5/2018 có chữ ký của ông là thật hay là scan. Việc ông hẹn làm việc với Công ty Tuấn Anh tại phòng 804 - CT3 Khu đô thị Xa La, Phúc La (Hà Đông) là do bà Huyền có đến Công ty gửi đơn tố cáo.

 

Thiết nghĩ, việc giải quyết công nợ giữa Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây lắp dầu khí Hà Nội với Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Tuấn Anh mà để xảy ra việc hành hung 1 người phụ nữ đang mang thai khiến chấn thương não, sưng nề vùng thái dương và chấn thương bụng kín là vi phạm nghiêm trọng pháp luật. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trong bài tiếp theo....

Bùi Hợp