Ngưỡng mộ người bố 100 tuổi vẫn đạp xe đem trà sẽ cho con gái riệu đã 80 tuổi

Tình cảm gia đình là thứ tình cảm hết sức thiêng liêng. “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”, thế mới thấy tình cảm cha mẹ dành cho con cái bao la trời bể nhường nào.

Dẫu con có già đi khi cha mẹ vẫn còn, cha mẹ vẫn luôn bao bọc, che chở và yêu thương con một cách vô điều kiện như trong câu chuyện người bố 100 tuổi vẫn đạp xe mang trà sữa cho cô con gái 80 tuổi của mình, đã nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Ông cụ râu tóc bạc phơ, da dẻ nhăn nheo, thân hình bé nhỏ nhưng vẫn chắc tay lái, đôi chân chậm rãi đạp từng vòng quay trên chiếc xe đạp đằng sau chở thùng trà sữa cho cô con gái nhỏ của mình. Điều khiến mọi người cảm thấy ông cụ dễ thương là cô con gái nhỏ kia đã 80 tuổi có đầy đủ con cháu chắt nhưng vẫn được bố đích thân mang trà sữa cho, cưng chiều như trứng mỏng.

Dù tuổi cao, sức khỏe không còn được như xưa song đôi chân đạp xe chưa mỏi, cụ vẫn bon bon trên đường. Chắc hẳn trong lòng cụ cảm thấy rất vui khi đích thân đem trà sữa đến cho con gái và các cháu chắt chít của mình, dù đường xá xa xôi, vất vả cũng không hề gì.

Thế mới thấy, ở cái tuổi “gần đất xa trời” như vậy mà người cha luôn cố gắng dành tình cảm con gái đã 80 tuổi là vô bờ bến. Con cái có thể bỏ cha mẹ nhưng con cái dù có thế nào thì cha mẹ cũng không thể bỏ được con cái. Thế nên, những người làm con hãy trân trọng từng giây từng phút được ở bên cha mẹ.

Sự nghiệp, tiền bạc sau này có thể kiếm nhưng cha mẹ một khi đã mất đi thì không có bất cứ cách nào có thể kiếm lại được. Hãy đền đáp công ơn sinh thành, nuôi nấng thành người đừng phí hoài thời gian vào những chuyện chẳng đáng, những người không xứng rồi tới khi qua lại cũng đã quá muộn màng.

Hương Phạm 

Ảnh minh họa: Sohu