‘Tiên cảnh’ Tây Bắc thu nhỏ ở Bình Dương khiến giới trẻ thích thú

Từ mảnh đất dốc, khô cằn, khỉ ho cò gáy ở vùng ven Bình Dương, bà Nguyễn Thị Xuân Thu đã biến mảnh đất thành khu du lịch đẹp như tranh.

Đi qua con đường DT747 (ở xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến vùng đất hoang sơ, hẻo lánh này lại xuất hiện một “khu du lịch sinh thái” đẹp như tranh, mang đậm phong cách núi rừng Tây Bắc.

Công trình kì công này có tên là Sol Retreat Farm – Nơi bình yên chim hót do bà Nguyễn Thị Xuân Thu làm chủ.

 Sinh ra ở vùng núi Yên Bái, lớn lên bà Thu đã chọn mảnh đất miền Nam để sinh sống và lập nghiệp. Trải qua thời gian dài bươn chải trên thương trường, khi có điều kiện về kinh tế, bà Thu luôn đau đáu ý tưởng xây dựng một “khu du lịch sinh thái” giống như vùng Tây Bắc thu nhỏ để thể hiện tình cảm với quê hương và cho bản thân, du khách có thể thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên giữa vùng đô thị Bình Dương.
 Từ mảnh đất dốc, khô cằn 10ha ở xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, bà Thu cùng một người bạn đã biến khu này thành một khu đất trồng cây công nghiệp, cây ăn trái cho hiệu quả kinh tế cao. Trong khu đất rộng lớn này, phần lớn bà Thu trồng tiêu và bưởi mang lại thu nhập mỗi năm vài tỷ đồng. Cả 2 sản phẩm cây trồng này của bà Thu đều được cấp chứng nhận Vietgap.
 Mặc dù cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế nhưng đây không phải mục tiêu người phụ nữ này hướng đến. Với tâm huyết của mình và mong muốn công trình vùng Tây Bắc thu nhỏ có mặt tại đây, bà Thu đã dành một phần đất, bỏ hơn 5 tỷ đồng để xây dựng quán cà phê, quán ăn, nhà nghỉ dưỡng… mang phong cách như nhà sàn ở vùng Tây Bắc.
 Tất cả từ con đường, cảnh quan xung quanh đến nguyên vật liệu xây dựng, trang trí bên trong công trình đều mang đậm phong cách Tây Bắc, gần gũi với thiên nhiên.
 “Tôi xây dựng công trình này không phải vì mục tiêu kinh tế vì số tiền tôi bỏ ra rất lớn mà nguồn thu đến giờ tôi vẫn chưa hình dung ra. Tôi làm nó vì muốn thoả mãn đam mê, muốn mọi người được hưởng thụ, trải nghiệm những giá trị văn hoá vùng Tây Bắc giữa lòng Bình Dương”, bà Thu chia sẻ.
 Những bộ trang phục của Tây Bắc để cho du khách trải nghiệm văn hoá vùng miền.
 Quán ăn từ trên cao được trang trí bằng những bó ngô khô như vùng Tây Bắc.
 Quán cà phê chất liệu phần lớn là gỗ, tre đan nhìn rất đẹp mắt.
  Tại đây du khách sẽ được hoà mình với thiên nhiên, ngắm cảnh từ trên cao nghe chim hót...
 Căn nhà trên cây đã được nhận giải thưởng của Nhật Bản dành cho hạng mục nhà nghỉ cuối tuần cho gia đình.
 Đến đây du khách sẽ được tham quan du lịch, nhưng đặc biệt nhất sẽ được trải nghiệm cuốc đất trồng thảo dược, làm xà bông từ thảo dược, làm son môi, tham gia làm bánh, nấu ăn… Những công việc này giúp những người tham gia hiểu được giá trị văn hoá cộng đồng.
 “Trong khuôn viên này tôi dành một phần diện tích để trồng cây thảo mộc. Đây là những cây trồng tôi rất tâm huyết lấy khắp nơi về. Tôi sẽ cải tạo, trang trí vườn thảo dược để nó phải đẹp như bức tranh thì mới đánh thức được tình yêu của các bạn với thảo dược”, bà Thu mong muốn.
Hiện tại công trình của bà Thu thu hút nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ đến tham quan, chụp hình. Nhiều gia đình cũng đưa con em đến trải nghiệm. 
Du khách hái trái cây tại vườn.
 Hai mẹ con tạo dáng chụp ảnh.
 
 
 Với không gian hoà quyện với thiên nhiên, cảnh quan đẹp như tranh.
 
 Cổng trời là nơi được nhiều du khách thích thú chụp hình nhất.
 
 Vườn nho được trang trí đẹp mắt.
 Dù công trình Tây Bắc thu nhỏ ở Bình Dương đã được đầu tư mạnh mẽ nhưng người phụ nữ này vẫn chưa hài lòng, muốn thực hiện nhiều hạng mục mang đậm chất Tây Bắc hơn nữa để du khách có thể được trải nghiệm, hưởng thụ.

Quang Hải - Hoàng Hải