CĐV cả nước đổ ra đường mừng U23 Việt Nam vô địch SEA Games 31

Ngay sau khi U23 Việt Nam hạ U23 Thái Lan 1-0 để bảo vệ thành công tấm HC vàng, người hâm mộ trên khắp cả nước đã đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội nhà.

Bài liên quan

Trên SVĐ Mỹ Đình tối 22/5, U23 Việt Nam lần đầu đánh bại Thái Lan trong lịch sử đối đầu ở chung kết SEA Games nhờ bàn thắng duy nhất của Nhâm Mạnh Dũng phút thứ 83, với pha bay người lắc đầu đưa bóng vào góc chết khung thành đội bóng xứ chùa vàng. Bàn thắng đó đã làm vỡ toà tất cả khán giả có mặt tại sân cũng như người hâm mộ theo dõi qua màn ảnh nhỏ.

Nhâm Mạnh Dũng bật cao đánh đầu đưa bóng vào "góc chết" khung thành U23 Thái Lan, giúp U23 Việt Nam vô địch SEA Games 31 (ảnh: Tùng Lê)

Sau chiến thắng của HLV Park Hang Seo và các học trò, rất đông người hâm mộ đã mang theo cờ, trống, chiêng, loa, thậm chí cả mâm sắt, nồi,... đổ xuống đường ăn mừng trên các tuyến đường trung tâm, bất chấp trời mưa ở nhiều nơi. Nhiều cổ động viên cho biết phải hai năm rồi mới lại thấy cảnh mọi người cùng nhau đi bão bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Người dân thành phố Vinh (Nghệ An) ra đường chúc mừng chiến thắng của đội tuyển.
Hàng nghìn CĐV ăn mừng tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội (ảnh: Quang Định)
Cờ rợp đường phố ở phố Lạch Tray, Hải Phòng (ảnh: VTC)
Cảnh người hâm mộ ra đường ăn mừng chiến thắng trước chợ Bến Thành, TP. HCM (ảnh: Minh Hoà)
Nhiều tuyến đường tại trung tâm TP HCM như Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Duẩn, Hai Bà Trưng,... đều ùn tắc vì xe đổ về quá đông (ảnh: Quỳnh Trần)
Nhiều CĐV mang theo xoong, nồi để gõ, thêm phần sôi động trong giây phút ăn mừng chiến thắng

Thảo Phạm