Nam sinh Đắc Hải và bộ ảnh ‘Bách khoa - hoa nắng’ hội tụ tinh hoa

(SHTT) - 11/7/2021 vừa qua, nam sinh Đắc Hải đã chính thức ra mắt bộ ảnh ‘Bách khoa – hoa nắng’ với mong muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất cùng người bạn đồng môn, đồng hương và đồng đội chung màu áo Bách khoa thân thương yêu dấu.

 Thanh xuân rực rỡ, nhiệt huyết, ý nghĩa và đáng nhớ

Mang trên mình màu áo đại học Bách khoa yêu dấu, bộ ba Đắc Hải, Thương Nguyễn và nhiếp ảnh gia Merchi Nguyễn đã manh nha lên ý tưởng về một bộ ảnh lưu giữ thanh xuân.

 

Chia sẻ về thanh xuân của mình, Đắc Hải cho hay: “Chúng em là đồng đội trong hành trình chinh phục những ước mơ của tuổi trẻ. Chúng em khát khao sống nhiệt huyết, để cùng nhau kiến tạo một thời thanh xuân rực rỡ, đáng nhớ và ý nghĩa!”.

 
 

"Năm 18 tuổi mơ ước của số đông ‘người trẻ’ chúng em là thi đỗ đại học – với cá nhân em và Thương Nguyễn, ngôi trường đó nhất định phải là trường đại học Bách khoa Hà Nội. Chúng em đã cùng nhau ‘chạm tay vào điều ước đấy’ với giấy báo trúng tuyển trong tay.

Đó là một dấu mốc ý nghĩa và đáng nhớ, nhưng để sống nhiệt huyết và nối dài thanh xuân rực rỡ lại là chuyện khác.

Khác ở chỗ không chỉ riêng việc lên giảng đường, mà ngay cả những việc ngoài ngôi trường chúng em đang theo học. Chúng em luôn luôn chủ động ‘thích nghi’, hoàn thiện bản thân theo cách tích cực và tốt nhất.

Khi chụp bộ ảnh ‘Bách khoa – hoa nắng’, chúng em tin rằng mỗi chủ thể khi tham gia theo học tại đại học Bách khoa đều là một bông hoa đẹp, một công dân ưu tú ở thì tương lai không xa", Đắc Hải trải lòng mình về ước mơ và hoài bão.

Ý nghĩa của bộ ảnh ‘Bách khoa – hoa nắng’

Ngọc nữ xứ Thanh, nữ sinh Thương Nguyễn cũng chia sẻ thêm: “Chúng em là những con người ‘nhỏ bé’ nhưng lại mang trong mình ‘một ước mơ lớn’, ước mơ xóa đi phần nào định kiến về sinh viên Bách khoa với hình ảnh: mọt sách, máy móc, khô khan và trí thức…

Thông qua bộ ảnh ‘Bách khoa – hoa nắng’ chúng em mong muốn bạn bè có thể thấy được một diện mạo mới mẻ, một góc nhìn mới lạ về những bông hoa – ‘hoa nắng Bách khoa’. Bông hoa ấy có đủ đầy sự hiện đại, năng động và cá tính".

 
 

Và với cả Thương Nguyễn và Đắc Hải thì việc ghi lại một vài hình ảnh đáng nhớ và ý nghĩa, có thể coi là bước đệm cần thiết ban đầu để lưu lại một thanh xuân đầy nhiệt huyết về những bông hoa nắng!.

 
 Nhiếp ảnh gia Merchi Nguyen (đại học Bách khoa Hà Nội) người ghi lại khoảnh khắc, những bông hoa nắng trong bộ ảnh ‘Bách khoa – hoa nắng’.
 Đắc Hải và Thương Nguyễn đôi bạn đồng hương, đồng môn thân thiết, có chung hoài bão, có cùng khát vọng và điểm chạm đỗ đạt đại học Bách khoa.
 Đôi bạn cùng nhau học tập từ THPT lên đến đại học, chung trường, chung lớp và chung luôn thầy chủ nhiệm.
 
 Xúc cảm đồng điệu, đôi bạn đã có những khoảnh lặng nhớ về thầy cô, lớp cũ và trường xưa nên đã cùng nhau ‘diễn mà như không diễn’ trong ‘Bách khoa – hoa nắng’.
 "Nghĩ đến ‘quá khứ’ để trân trọng ‘hiện tại’ và nỗ lực hết mình với ‘tương lai’ là cách người trẻ Bách khoa chúng em theo đuổi thực hiện", Đắc Hải chia sẻ.
 Với Đắc Hải và Thương Nguyễn, mọi khoảnh khắc đều vô cùng quý giá.
 Vì không ai có thể tắm 2 lần trên một dòng sông…
 Và cũng không ai có thể ‘2 lần’ hát vang một bài hát, với cùng một xúc cảm!