Warren Buffett: 'Bị Harvard từ chối là việc tốt nhất từng xảy đến với tôi'

(SHTT) - Warren Buffett là một nhà đầu tư, doanh nhân và nhà từ thiện người Hoa Kỳ. Ông được gọi là "Huyền thoại đến từ Omaha" hay "Hiền tài xứ Omaha", rất nổi tiếng do sự kiên định trong triết lý đầu tư theo giá trị cũng như lối sống tiết kiệm dù sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Được biết, sau khi tốt nghiệp Đại học Nebraska, Warren Buffett đã nộp hồ sơ vào trường Harvard Business School.

Trong một chương trình phỏng vấn của kênh HBO, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett chia sẻ: “Họ hẹn phỏng vấn tôi ở một nơi gần Chicago, tôi đã đến đó. Họ phỏng vấn tôi khoảng 10 phút và nói rằng: ‘Hãy quên việc nhập học tại ngôi trường này đi’”.

 Tỷ phú Warren Buffett: 'Bị Harvard từ chối là việc tốt nhất từng xảy đến với tôi'

Khi đó, Buffett rất lo sợ vì không biết làm sao để đối diện với cha. Nhưng ông nói: “Bị Harvard từ chối lại là việc tốt nhất từng xảy đến với tôi”.

Điều này mở ra cánh cửa cho Buffett đến với Columbia. Cuối mùa hè năm đó, trong khi tìm kiếm cơ hội tại trường Columbia Business School, Buffett đã nhận ra tên của hai vị giáo sư rất nổi tiếng: Benjamin Graham, cha đẻ của hoạt động đầu tư giá trị và David Dodd.

Buffett cho biết: "Tôi đã đọc cuốn ‘Security Analysis’ (tạm dịch: ‘Phân tích chứng khoán’) của hai giáo sư và đã viết cho họ một lá thư vào giữa tháng Tám. Trong thư tôi nói: Kính thưa Giáo sư Dodd. Tôi đã từng nghĩ rằng hai giáo sư đã qua đời, nhưng bây giờ tôi mới phát hiện ra giáo sư vẫn đang sống và dạy học tại Columbia, tôi thực sự rất muốn tới gặp. Nhờ vậy giáo sư đã nhận tôi”.

“Ben quả là một người thầy tuyệt vời. Ông là một thiên tài bẩm sinh và thuyết phục được tất cả chúng tôi”, Buffett nói về Benjamin Graham.

Chính giáo sư Graham là người đã dạy Buffett hai quy tắc đầu tư mà Buffett đã áp dụng trong suốt sự nghiệp thành công của mình, đó là "Quy tắc số 1: Không bao giờ đánh mất tiền. Quy tắc thứ 2: Không bao giờ quên quy tắc số 1”.

Phạm Thiện