Vụ kéo lê người suốt 2 km rồi bỏ trốn: Tài xế khai gì tại cơ quan công an?

(SHTT) - Tài xế kéo lê người suốt gần 2km khai nhận, khi tai nạn xảy ra, thấy có nhiều người truy đuổi nên bỏ chạy một lúc thì phát hiện dưới gầm ô tô có người.

Thông tin trên báo Người Lao Động, sáng 17/4, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ khám nghiệm ôtô hiệu Mazda 3S BKS 72A-116.41 do Phạm Cao Cường (SN 1987; ngụ phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu) điều khiển.

Đây là vụ tai nạn gây bức xúc cho dư luận tại TP Vũng Tàu bởi sau khi tông và kéo lê nạn nhân 2 km, biết có người truy đuổi phía sau, tài xế lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân trong vụ tai nạn tử vong, thi thể biến dạng do bị kéo lê trên quãng đường dài.

Lực lượng chức năng khám nghiệm ôtô trong vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Niên

Cũng theo Người Lao Động, trước đó, khoảng 2 giờ sáng 4/4, anh Bùi Quang Anh Tú điều khiển ôtô lưu thông trên đường Lê Hồng Phong, TP Vũng Tàu, theo chiều từ vòng xoay ngã năm đến vòng xoay tượng đài liệt sĩ.

Khi đến giao lộ, xe va chạm với xe máy do anh Đỗ Quốc Tỉnh (SN 1979; ngụ TP Vũng Tàu) điều khiển. Sau va chạm, anh Tỉnh cùng xe ngã xuống đường.

Khi nạn nhân đang nằm dưới đường thì bị ôtô do Phạm Cao Cường điều khiển chở anh Trần Văn Hưng (SN 1990) tông vào rồi kéo lê anh Tỉnh dưới gầm xe.

Ôtô này tiếp tục đi theo hướng đường Lê Hồng Phong rồi đến đường Lê Lợi. Khi đến trước số nhà 99 Lê Lợi, anh Tỉnh rơi ra khỏi gầm xe, Cường vẫn chạy về đến khu vực chung cư Seaview, phường 10 thì dừng lại. Sau đó, Cường lái xe về nhà.

Báo Thanh Niên đưa tin, Qua xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đã mời anh Cường đến làm việc, đồng thời khám nghiệm ô tô để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận khi tai nạn xảy ra, thấy có nhiều người truy đuổi nên bỏ chạy một lúc thì phát hiện dưới gầm ô tô có người. Khi thi thể nạn nhân văng ra khỏi gầm xe, Cường điều khiển ô tô chạy về nhà cho đến ngày bị cơ quan công an mời đến làm việc.

Yên Lam (t/h)