Hơn 10 tấn ‘đặc sản’ nầm lợn thối suýt lên bàn tiệc năm mới

(SHTT) - Hơn 10 tấn nầm lợn (vú heo) đã bốc mùi hôi thối được chuẩn bị lên bàn tiệc năm mới thì bị lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn.

Khoảng 11h ngày 3/2, Đội Quản lý thị trường quận Thủ Đức (TP HCM) kiểm tra thùng container trong bãi giữ xe ở địa chỉ 229 Ngô Chí Quốc (phường Bình Chiểu), theo Công an TP HCM.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chứa 300 bao nầm lợn (vú heo) với tổng trọng lượng hơn 10 tấn. Tuy nhiên, toàn bộ lô hàng đã bốc mùi hôi thối.

Hơn 10 tấn ‘đặc sản’ nầm lợn thối suýt lên bàn tiệc năm mới

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ lô hàng Đào Công Khải (ở Hà Nội) không trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Đồng thời, khai nhận mua gom số nầm lợn thối trên từ khu vực phía Bắc rồi vận chuyển vào TP HCM bỏ mối cho các quán nhậu.

Nếu không bị phát hiện, lô hàng vú heo trên có thể xuất hiện trên bàn nhậu của thực khách tại các quán ăn trong dịp Tết nguyên đán đang cận kề. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, tối 30/1 Cảnh sát giao thông, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) phát hiện xe tải đang lưu thông qua địa phận thị trấn Thanh Chương có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra, theo báo Nghệ An.

Gần 500kg nội tạng thối chuẩn bị lên bàn ăn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 7 thùng xốp đựng các loại da, mỡ và nội tạng lợn với tổng trọng lượng 480 kg và 1 nồi 50 lít đựng tiết lợn. Tất cả số hàng này đã bốc mùi hôi thối.

Làm việc với Nhà chức trách, lái xe Dương Văn Cường (31 tuổi, ở huyện Đô Lương), không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cường khai nhận, số hàng này được nhập từ Thanh Hóa, huyện Diễn Châu và Đô Lương  (Nghệ An) sau đó chở về Vinh để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

 

 

PV (T/h)