Phẫn nộ "yêu râu xanh" dâm ô bé gái 8 tuổi rồi ném xuống sông

(SHTT) - Khi cháu K.A kêu la, dọa mách gia đình, Viên nảy sinh ý định sát hại cháu bé để bịt đầu mối. Ngay sau đó, đối tượng đã quẳng cháu K.A xuống sông Biền, bất chấp nạn nhân van xin vì không biết bơi.

 Ngày 28/12, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên Trần Viên (46 tuổi, trú thôn Văn Vận, xã Hải Quy, H.Hải Lăng, Quảng Trị) 18 năm tù về tội “giết người” và “dâm ô với trẻ em”.

Theo cáo trạng, Viên làm nghề phụ hồ và chỉ học hết lớp 1. Ngày 10/6, bé L.T.K.A (8 tuổi, hàng xóm của Viên) sang nhà tìm con gái Viên. Lúc này, Viên nói dối K.A cùng đi tìm con gái mình ở rừng tràm gần nhà. Tại đây, Viên dùng tay sờ soạng vào vùng kín của K.A.

Bị cáo Trần Viên tại phiên tòa ngày 28/12. Ảnh: Tuổi Trẻ

Khi cháu K.A kêu la, dọa mách gia đình, Viên nảy sinh ý định sát hại cháu bé để bịt đầu mối. Ngay sau đó, đối tượng đã quẳng cháu K.A xuống sông Biền, bất chấp nạn nhân van xin vì không biết bơi.

Sau khi thấy cháu K.A chìm hẳn xuống nước, Viên bỏ về nhà.

Cháu A. sau đó may mắn bám vào được một bụi cỏ gần bờ sông và thoát được lên bờ, trở về nhà trong tình trạng sũng nước, tinh thần hoảng loạn.

Sau khi nghe con kể lại sự việc, ba của cháu là anh L.V.K. đã trình báo vụ việc với cơ quan Công an.

Biết sự việc bị bại lộ, Viên trốn vào nhà người quen ở tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Tuy nhiên, khi bị Công an truy bắt, Viên đã trở về và ra đầu thú tại Công an huyện Hải Lăng.

PV (t/h)