Thủ tướng Phạm Minh Chính vui Tết Trung thu cùng hàng trăm em nhỏ 'viện máu'

(SHTT) - Trong không khí vui tươi dịp Tết Trung thu, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng LĐ-TB&XH, Bộ trưởng Y tế đã đến tặng quà, động viện tinh thần các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng LĐ-TB&XH, Bộ trưởng Y tế cùng tới thăm bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, đón Trung thu cùng các em vào tối 28/9.
Phát biểu trong chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ: "Đối với mỗi người trong chúng ta và cả xã hội, sức khỏe là vốn quý nhất. Đặc biệt với gần 23 triệu trẻ em, học sinh, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho các cháu lại càng quan trọng hơn nữa vì đây là thế hệ tương lai của đất nước. Các cháu không những được chăm sóc về sức khỏe, mà cả về tinh thần. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe các cháu là trách nhiệm không chỉ của gia đình, của xã hội mà của cả cộng đồng, cả hệ thống chính trị của chúng ta...". 
Nói đến dịp Tết Trung thu là ngày lễ truyền thống của dân tộc, là ngày Tết của sự sum vầy, sẻ chia, lan tỏa tình yêu thương. Trung thu là Tết của thiếu nhi, là dịp Tết mà con trẻ mong đợi để được cùng ông bà, bố mẹ, gia đình, bạn bè vui chơi, ngắm trăng, trò chuyện, ăn bánh, phá cỗ Trung thu... Tới Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương vào dịp ý nghĩa này, Thủ tướng bày tỏ xúc động vì Trung thu năm nay được gặp gỡ và chung vui với các em nhỏ đang điều trị các bệnh về máu.
Người đứng đầu Chính phủ cũng mong Viện luôn chăm các cháu như con cháu của chính mình, để các cháu khỏe mạnh về thể chất và trong sáng về tinh thần.
Những tiết mục văn nghệ cùng nhau phá cỗ của 300 bệnh nhi, đây là một trong những hoạt động đầy ý nghĩa, giúp các em thêm tự tin, động lực vượt qua bệnh tật.
Những hoạt động bên lề như giao lưu với chú Cuội, chị Hằng, được tặng bóng bay... khiến các bệnh nhi luôn có nụ cười rạc rỡ.
Trà My (14 tuổi, quê Hà Nam) phải nhập viện do thiếu máu, 1 tuần nằm viện điều trị và tin vui rằng em sẽ được ra viện vào đầu tháng 10. Là 1 trong những bệnh nhi lớn tuổi, Trà My cũng có chút cảm nhận khác biệt về Trung thu: "Mọi năm Trung thu em được đi chơi cùng bạn bè ở quê rất vui, nhưng năm nay thì là một ngày Trung thu đặc biệt khi em phải điều trị tại viện, cũng buồn vì không như mọi năm, nhưng em vui vì có sức khỏe, bạn bè cũng gọi điện cho em hỏi thăm sức khỏe, hôm nay cùng các em vui trong những trò chơi thật giản dị".
Những nghệ sĩ, diễn viên tại Hà Nội cùng các em nhỏ phá cỗ với những nụ cười luôn "phủ kín" hội trường của Viện Huyết học Truyền máu TW.
Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng 2 Bộ trưởng cũng đã đến từng giường bệnh thăm hỏi, gửi lời chia sẻ, động viên và trao quà tới các bệnh nhi đang nằm điều trị tại bệnh viện.
Đến thăm các bệnh nhi, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế, cùng các Bộ, Ngành (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương khẩn trương đầu tư, mở rộng khu điều trị nội trú tại Viện. Thủ tướng quán triệt, trong bối cảnh các cơ sở y tế còn nhiều khó khăn, phải tạo điều kiện tốt nhất cho các bệnh nhi, để các y bác sĩ có thể chăm sóc bệnh nhân tốt hơn, gia đình đỡ vất vả hơn.