Chàng ơi hôm nay chàng có đến
Dòng sông nỗi nhớ dằng dặc dài
Chàng ơi ngày mai chàng có đến
Ngọn núi nỗi nhớ vời vợi cao?
Chàng ơi ngày kia chàng đến không
Em trông mắt gầy phía tầng không
Cả muôn ngày sau, sau nữa
Gối đầu trăng e ấp đợi gặp chàng
Chàng đến trong thực hay trong mơ
Chàng nói với em để em chờ
Hay là bao mùa đông se sắt
Giữ chàng ở lại với hững hờ
Nếu chàng đến trời thu vi vút gió
Nơi lòng xuân nở đầy những hoa thơ
Những cỏ may găm đầy tình trẻ dại
Sẽ cuốn đi xa mãi những bơ vơ
Chàng có đến hay chàng không đến nữa
Em ở đây như gió bấc đợi mưa phùn
Và chàng chớ để em ngồi một mình
Khi trong tim chàng cũng ngập tràn thương nhớ.
Nguyên An