Running Man tập 2 vẫn còn dài lê thê: Cris Phan xuất hiện chóng vánh, thử thách hiếm gây cười

(SHTT) - Tập 2 Running Man dù đã có thêm nhiều trò chơi thú vị nhưng vẫn không tránh khỏi các ý kiến trái chiều từ người xem.

Tối qua (26/9), tập 2 Running Man mùa 2 (Chơi là chạy) đã chính thức lên sóng với sự xuất hiện của hai khách mời là Cris Phan và Đức Phúc. Nhưng vì được thông báo từ trước nên sự hiện diện của hai chàng trai này không tạo nên hiệu ứng bất ngờ cho người xem. Điều cảm thấy hụt hẫng nhất chính là, trong khi Đức Phúc giữ trách nhiệm đốt đuốc khai mạc đại hội thể thao và có nhiều màn chơi hài hước thì Cris Phan chỉ xuất hiện ở đoạn đầu chương trình, đảm nhận vai trò MC giới thiệu các thành viên dàn cast.

Sự xuất hiện chóng vánh, không có vai trò gì trong tập phát sóng của Cris Phan đã khiến nhiều khán giả không khỏi hụt hẫng. Tiếp theo sau đó, so với tập đầu tiên, không khí tập 2 cũng chẳng khả quan hơn chút nào. Mặc dù đã có thêm nhiều trò chơi thử thách, các thành viên tương tác tích cực lẫn nhau nhưng về tổng thể vẫn tạo ra cảm giác lê thê, chán nản không gây nên tiếng cười "thả ga" cho nhiều khán giả.

Nhất là việc chương trình tiếp tục mất nhiều thời gian cho phần giới thiệu các thành viên, thay vì được cô đọng và dành nhiều đất diễn cho dàn cast ở những phần chơi sau đó. Ngoài ra, cả 3 vòng thi không thật sự xuất sắc, tình huống gây cười vẫn chưa được khai thác hoàn toàn. Thậm chí trong một số khung hình nhưng số lượng thành viên xuất hiện quá đông khiến cảnh quay bị rối, tạo cảm giác mệt và nản cho người xem.

Tuy nhiên, cá tính người chơi đã dần bộc lộ rõ nét hơn so với tập phát sóng đầu tiên nhưng cũng còn nhiều hạn chế. Đối với Trường Giang, "anh Cả" đã linh hoạt và tích cực hơn bằng những pha giành bóng. Dù còn nhiều sự vụng về nhưng đây là một điểm sáng dành cho nam danh hài từ khi chương trình bắt đầu.

Trong khi đó, Lan Ngọc được xem là thành viên "cứu vớt" nhiều cảnh quay nhạt của chương trình. Với sự trẻ trung, năng đồng và cực lầy của mình, nữ diễn viên đã cùng Thúy Ngân tạo nên những màn tương tác chất lượng, đầy tình cảm khiến khán giả vô cùng thích thú. Về phía Jack, anh chàng cũng có khoảnh khắc "giật spotlight" nhờ cách chơi bóng giỏi, đầy chiến lượt liên tục ghi bàn cho đồng đội. Ngoài ra, cách cảnh quay khác chưa thể hiện được sự tiến bộ cao hơn. Nhưng đây cũng là điểm sáng đáng khen cho nhân tố mới của chương trình.

Tập 2 kết thúc khá mờ nhạt, không dấu ấn, không cảm xúc chờ đợi khi chưa đi đến vòng xé bảng tên - một trong những phần đấu được khán giả mong chờ nhất ở mùa giải trước. Tuy tập này được khen có nhiều trò chơi vui hơn tập đầu tiên nhưng khán giả cho rằng ê-kíp hậu kỳ, dàn dựng vẫn còn "khá yếu" vì không làm nổi bật được tính chất giải trí của một chương trình truyền hình thực tế, còn hơi gượng ép và chưa bung xõa thoải mái được tính cách nhân vật như mùa trước đó.

Trên một số diễn đàn, các tài khoản cá nhân nhận xét Running Man mùa 2 còn nhiều sự "giả trân", nhiều màn đấu như diễn kịch hoàn toàn không tạo nên tiếng cười tự nhiên cho khán giả. Tính đến hiện tại, đội ngũ chỉnh sửa hậu kỳ của mùa 2 để lộ nhiều nhược điểm hơn. Từ việc ít dùng nhạc đệm, hiệu ứng âm thanh cho đến để nhiều cảnh quay rơi vào tình trạng "chết lặng" vì không có âm thanh.

Hiện tại, mỗi tập phát sóng của Running Man mùa 2 luôn nhận về không ít luồng ý kiến, nhận xét khác nhau từ cộng đồng mạng. Nếu như mùa 1 là cảm giác chờ đợi, hồi hộp và gay cấn thì sang mùa 2 xảy ra nhiều lỗi lớn nhỏ làm người xem không muốn soi cũng phải lên tiếng vì hiện lên quá "chân thực".

*Bài viết mang quan điểm cá nhân và dựa trên một số nhận xét từ khán giả.

Ảnh: Internet