Sài Gòn: Chủ cửa hàng bánh Pía bị bắn tử vong

(SHTT) - Nam thanh niên đã xông vào một cửa hàng trên đường Nguyễn Thị Nhỏ và nổ nhiều phát súng khiến chủ cửa hàng tử vong ngay tại chỗ.

 Sài Gòn: Chủ cửa hàng bán Pía bị bắn tử vong. Ảnh Vietnamnet

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h15 chiều ngày 8/1 hai thanh niên đi xe gắn máy đến căn nhà số 230 đường Nguyễn Thị Nhỏ (phường 4, quận 11). Tại đây 2 đối tượng lao vào căn nhà và 3 phát súng vang lên.

Ngay sau đó chúng lên xe gắn máy và tẩu thoát. Người dân quanh khu vực nghe tiếng súng chạy lại căn nhà thì phát hiện chủ nhà gục trên vũng máu, bước đầu xác định đã tử vong.

Nạn nhân bị bắn chết là Nguyễn Trí T (SN 1971), căn nhà nơi xảy ra vụ việc được anh thuê để bán đặc sản bánh Pía Sóc Trăng. 

Nhận được tin báo của người dân, Công an quận 11 đã phối hợp với cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi cũng như lấy lời khai của các nhân chứng có liên quan để làm sáng tỏ vụ việc.

Theo như một người sống cạnh khu vực xảy ra vụ án cho biết, nhìn thấy 2 thanh niên gây án đi một chiếc xe AirBlade, tuy nhiên không nhận rõ được khuôn mặt.

Một số người khác cũng cho hay, 2 đối tượng gây án rất thản nhiên, vào nhà nạn nhân khoảng 5 phút rồi mới nổ súng, sau đó quay ra chỗ đậu xe rồi tẩu thoát. Đặc biệt bọn chúng còn không bịt mặt.

Bước đầu chưa xác nhận được ngôi nhà có mất tài sản gì không, các nhân chứng cũng cho biết thêm.

Theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, nguyên nhân của vụ án mạng có thể là do mâu thuẫn cá nhân.

PV