Thắp ngọn lửa nhỏ cùng chiến sỹ biên phòng Thanh Hóa, chống dịch CoVid miền biên viễn

(SHTT) - Đất nước tạm thời nới lỏng cách ly xã hội nhưng với những người chiến sỹ biên phòng, nhất là ở những vùng giáp biên thì cuộc chiến chống Covid-19 chưa bao giờ hạ nhiệt. Một lần nữa, PV Sở hữu trí tuệ lại góp sức nhỏ cùng các anh trong cuộc chiến này tại điểm cầu Thanh Hóa...

Thanh Hóa có đường biên trải dọc suốt 213 km biên giới Việt - Lào với địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt. Và dù cho đất nước đã nới lỏng cách ly toàn xã hội thì tại tỉnh Thanh Hóa, mặc cho mưa nắng, giá rét, các chiến sĩ biên phòng vẫn ngày đêm căng sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 Cán bộ, chiến sĩ biên phòng Thanh Hóa tuần tra, kiểm soát đường biên. Ảnh: Minh Hải

Dù thời tiết khắc nghiệt, nhưng dọc tuyến biên giới Việt - Lào, giáp ranh giữa tỉnh Thanh Hóa với tỉnh Hủa Phăn (Lào), nhiều tháng nay, các lực lượng chức năng vẫn kiên cường bám trụ trong các lán trại, lều bạt được chiến sĩ biên phòng dựng lên, để kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19.

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bện Covid-19 dựng tạm bợ bên đường ở xã Tam Lư, huyện Quan Sơn. Ảnh: Minh Hải 

Tại các chốt kiểm soát này, các chiến sĩ biên phòng được phân công nhiệm vụ trực 24/24 giờ cùng để ngăn chặn công dân qua lại biên giới bằng đường tiêu ngạch.

Đặc biệt là ngăn chặn công dân từ Hủa Phăn (Lào) vượt biên trái phép về mà không thực hiện các biện phòng phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Căng mắt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở biên giới dù thời tiết thất thường. Ảnh: Minh Hải 

Dù tình hình dịch Covid-19 trong nước đã tạm thời được khống chế nhưng diễn biến của dịch bệnh vẫn còn hết sức phức tạp. Do đó Cán bộ các chiến sĩ biên phòng ý thức rằng “chống dịch phải như chống giặc”, không lơ là, chủ quan.

Dù nắng mưa vất vả nhưng trên những cung đường biên không thiếu dấu chân các chiến sĩ biên phòng 

Đảng, chính phủ và các cấp chính quyền luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để bộ đội biên phòng có đầy đủ trang thiết bị và nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid – 19. Những tấm lòng của người dân, sự chia sẻ của đồng bào và đóng góp từ những cá nhân, tập thể và đặc biệt từ phía các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh luôn là nguồn động viên quý báu và thiết thực đối với người chiến sỹ biên phòng đang căng mình chống dịch nơi miền biên viễn. Bởi từ những hiện vật nhỏ như khẩu trang, áo mưa hay là cân đường, hộp sữa và cả những hạt gạo được gửi lên, các anh đều chia sẻ với người dân gặp khó khăn tại nơi đây...

 

Xuất phát từ tấm lòng, tình cảm cũng như chia sẻ với những khó khăn của CBCS các lực lượng đang ngày đêm phòng chống dịch tại các điểm chốt trên Biên giới, Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo điện tử đã cùng Công ty Cổ phần Macca Nutrition Việt Nam trao tặng khẩu trang y tế và nhiều thùng sữa, cà phê là sản phẩm của công ty tới CBCS đang làm nhiệm vụ.

Bà Lê Thị Lượng - trưởng chi nhánh Macca Nutrition Thanh Hoá tại ban chỉ huy biên phòng Thanh Hóa
BỘ CHỈ HUY TIẾP NHẬN KHẨU TRANG Y TẾ VÀ QUÀ CỦA MACCACA THANH HÓA 
Ông Đinh Quang Tuấn (phó Tổng biên tập Sở hữu trí tuệ) và đại diện Macaca Việt Nam trao quà cho cán bộ biên phòng tỉnh Thanh Hóa

Bắc Hiệp - Phạm Tài