Vụ 'rắn thần' trên mộ vô danh: Rắn con đã chết, các cao niên trong làng đem hỏa táng

(SHTT) - Vào ngày 27/2 vừa qua, một trong hai con rắn đã chết. Xác của con rắn được các cao niên trong làng đem hỏa táng và thờ tại mộ “Bà ăn mày”.

Liên quan đến vụ việc dân Quảng Bình ùn ùn kéo đến khấn vái mẹ con 'rắn thần' trên ngôi mộ vô danh, người dân xã Quảng Văn (thị xã Ba Đồn) cho biết, vào ngày 27/2 vừa qua, một trong hai con rắn đã chết. Xác của con rắn được các cao niên trong làng đem hỏa táng và thờ tại mộ “Bà ăn mày”.

Hiện chỉ còn lại con rắn mẹ nhưng người dân hiếu kì vẫn tiếp tục kéo về mộ "Bà ăn mày" để cúng bái cầu may.

Đặc biệt, người dân còn tổ chức đặt hòm công đức để quyên góp xây cho "Bà ăn mày" một cái đền thờ và tính đến thời điểm này, số tiền quyên góp được ước tính khoảng 200 triệu đồng.

Ảnh: Dân Trí 

Được biết, vào ngày 24/2 (ngày mồng 9 Tết Nguyên đán), một số người dân tình cờ nhìn thấy cặp rắn mẹ và rắn con xuất hiện và quẩn quanh trên ngôi mộ này. Từ đó, xuất hiện thông tin "Bà ăn mày" hiển linh "rắn thần" thu hút mọi người kéo đến xem, cúng bái, cầu xin.  

Càng về sau Tết, lượng người kéo đến càng đông. Tính từ thời điểm thông tin rắn "thần" xuất hiện đã có hàng ngàn lượt người kéo tới đây. 

"Điều kỳ lạ là tối đến hai con rắn bò vào hang, nhưng sáng hôm sau lại bò ra nằm trên ngôi mộ này. Dù đông người nhưng "rắn thần" vẫn nằm đấy, quanh quẩn ở mộ chứ không đi đâu", một người ở xã Quảng Văn cho hay.

Theo người dân địa phương, không ai biết lai lịch chính xác của ngôi mộ "Bà ăn mày" nhưng tương truyền ngôi mộ này có từ thời Pháp thuộc. Người nằm dưới mộ là một bà lão ăn xin không rõ quê quán, hằng ngày đi khắp các chợ trong vùng để xin ăn, bỗng một hôm vì đói rét nên mất. Do không có họ hàng thân thích nên dân làng đã cùng nhau đến chôn cất trên bờ Hói Bôông.

Cứ mỗi mùa lũ lụt, ngôi mộ lại bị bào mòn đi. Thấy thế, người dân đi qua đi về mang đá đắp lên, mỗi người mỗi cục thành ra mộ lại đầy đá. Cách đây 4 năm, có một người về thắp hương cầu khấn và xin xây một cái am. Từ đó, người dân đến thắp hương đều hơn.

Liên quan đến vụ việc, chia sẻ trên Dân Trí,  Trần Văn Trọng, Chủ tịch UBND xã Quảng Văn cho hay, từ khi có thông tin một con rắn xuất hiện tại một ngôi mộ vô danh ở ven đường vào xã, đã có hàng ngàn lượt người đổ về xem và cầu khấn.

Cũng theo ông Trọng, việc quá đông người kéo đến cúng bái tự phát khiến xã gặp rất nhiều khó khăn khi xử lý.

“Hiện xã đã yêu cầu công an giữ trật tự và giao lực lượng mặt trận thôn La Hà Tây lập tổ quản lý, đồng thời kiểm soát cả tiền dâng cúng. Bên cạnh đó, xã cũng báo cáo tình hình cho Phòng Văn hóa và UBND thị xã Ba Đồn để có chỉ đạo kịp thời, phù hợp”, ông Trọng cho biết thêm.

Linh San (t/h)