Thua 3 bàn, Chelsea nhọc nhằn vào bán kết Europa League

Liên tục dẫn trước Rubin Kazan nhưng Chelsea phải rời nước Nga rạng sáng 12-4 với thất bại 2-3 ở lượt về tứ kết Europa League. Dù vậy, họ vẫn là đội đầu tiên giành quyền vào bán kết với tổng tỉ số 5-4 nhờ chiến thắng 3-1 ở lượt đi cách đây 1 tuần.

Không tung ra đội hình mạnh nhất vì dưỡng sức vài trụ cột như Mata, E. Hazard, Betrand, Ivanovic cho trận bán kết Cúp FA vào ngày 14-4 với Manchester City nhưng Chelsea vẫn vượt lên dẫn trước Rubin Kazan ngay phút 5 nhờ pha phá bẫy việt vị của F. Torres rồi 2-1 ở phút 55 từ cú dứt điểm kỹ thuật của Moses.
 
Marcano (trái) gỡ hòa 1-1 cho Rubin Kazan
 
Tuy nhiên, đội bóng Nga chứng tỏ việc họ loại Inter Milan và các đối thủ mạnh trước đó không phải là may mắn khi lội ngược dòng và dẫn lại 3-2 nhờ các pha đánh đầu của I. Marcano ở phút 51, G. Karadeniz phút 62 và cú sút phạt đền của B. Natcho ở phút 75.
 
    
Moses đưa Chelsea vượt lên dẫn trước lần thứ hai ở phút 55

Vì thắng 3-1 ở lượt đi nên Chelsea lúc này chỉ bị loại nếu thua với cách biệt 3 bàn (ngay cả khi thua 2-4 ở lượt về họ vẫn vào bán kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách). Do đó, đội bóng Anh phải sống trong sợ hãi ở 15 phút cuối khi Rubin Kazan dồn lên tấn công nhằm tìm thêm bàn thắng thắp lại hy vọng. Tiếc là những nỗ lực của họ không thành công, nhất là các pha dứt điểm không hiểm của tiền đạo người Venezuela J. Rondon.
 
        
Tiền đạo Rondon (trái) bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi thêm bài thắng vào cuối trận cho đội chủ nhà

HLV R. Benitez đạt được mục tiêu đề ra khi Chelsea vào bán kết và dưỡng sức các trụ cột, dù thành quả đạt được khá nhọc nhằn. Việc hàng phòng ngự The Blues để lọt lưới 3 bàn, trong đó có 2 từ các pha bóng bổng, chắc chắn sẽ được Man City chú ý khai thác khi hai đội gặp nhau tại trận bán kết Cúp FA lúc 22 giờ ngày 14-4.