Ghi 8 bàn, tuyển Anh thắng đậm nhất sau 26 năm

Kể từ sau chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1987, tuyển Anh mới lại giành được một kết quả tương tự khi đè bẹp San Marino 8-0 rạng sáng 23-3, qua đó sẵn sàng cho trận đấu tranh ngôi đầu với Montenegro...

Một bàn phản lưới của Alessandro Della Valle chỉ sau 12 phút đã dọn đường cho các học trò của HLV Roy Hodgson như Alex Oxdale-Chamberlain (phút 29), Jermain Defoe (phút 35),Ashley Young (phút 35) và Frank Lampard (phút 40) giúp tuyển Anh dẫn trước đến 5-0 trước khi hiệp một kết thúc.

Đây cũng là trận thứ 50 liên tục, San Marino để thua tan nát ngay trong hiệp 1. Họ càng rơi vào tình cảnh đáng thương hơn nữa sau khi Wayne Rooney ghi bàn thắng quốc tế thứ 34 ở phút thứ 54 và bàn đầu tiên của Daniel Sturridge ở phút thứ 70.
 
Càng về cuối trận, trận đấu càng diễn ra như một trận đấu tập hơn là một trận đấu chính thức, khi Jermain Defoe ghi bàn thứ hai của mình ở phút thứ 77, chính thức khép lại một đêm đầy ác mộng cho San Marino. San Marino đã được "tha" khi không phải nhận một trận thua trên 10 bàn nhưng họ sẽ càng làm người ta cảm thấy rằng cần có một vòng sơ loại để loại bỏ những đội "lót đường" như thế nhằm để làm giải đấu hấp dẫn hơn. Cả trận San Marino chỉ có mỗi một pha sút cầu môn nửa mùa ở phút thứ 90.
 
  
Tuyển Anh đã sẵn sàng cho trận quyết đấu vì ngôi đầu với Montenegro
 
Tái lặp chiến chiến thắng vang dội giống năm 1987, tuyển Anh cũng không quá vui mừng khi họ phải đối mặt với một thử thách ghê gớm hơn rất nhiều 4 ngày nữa. Đó sẽ là chuyến làm khách trước Montenegro, đội bóng vẫn tiếp tục dẫn trước Anh 2 điểm sau khi đánh bại Moldova 1-0 ngay trên sân khách.