Chủ tịch Hà Nội nghiêng mình tưởng nhớ sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ

(SHTT) - Sáng 27/7, kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tới dâng hương tưởng nhớ những người con của Thủ đô đã có những đóng góp, hy sinh xương máu cho độc lập tự do của dân tộc, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội.

 Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các thành viên trong đoàn đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, nguyện hứa không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ và nguồn lực đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, phát triển; đồng thời, thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa", quan tâm và chăm lo người có công, các gia đình chính sách.

Dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, TP Hà Nội dự kiến trao 121.215 suất quà tới các đối tượng chính sách, người có công với tổng kinh phí gần 193 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sỹ TP Hà Nội. 

Ngoài ra, TP Hà Nội cũng tặng quà các đơn vị, trung tâm nuôi dưỡng người có công, ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ; Thăm hỏi, tặng quà một số đơn vị, cá nhân tiêu biểu. Cùng với đó, các địa phương cũng huy động nguồn xã hội hóa để hỗ trợ người có công và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Cũng trong sáng ngày 27/7, tại Bến cầu phao Khuyến Lương, quận Hoàng Mai, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) thành phố Hà Nội đã tổ chức dâng hương tưởng niệm, tri ân những Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong thuộc đội TNXP chống Mỹ cứu nước đầu tiên của Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội đã khơi gợi lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Thanh niên xung phong trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầu tiên của Hà Nội.

Năm 1967, Mỹ tăng cường thả bom từ trường xuống sông Hồng, sông Đuống hòng chặt đứt huyết mạch giao thông của Hà Nội. Ban chỉ đạo “Vượt sông, thông tuyến” của thành phố lập tức được thành lập. Để giữ vững “mạch máu” giao thông, mỗi chiến sĩ của đội TNXP thủ đô N49 phải học kỹ những yếu lĩnh cơ bản như rà phá bom từ trường như công binh; sửa chữa, bảo dưỡng phao, lắp phao liên kết với nhau thành nhịp và lái máy để điều khiển tàu ca nô lai dắt phà như thợ kỹ thuật giao thông - vận tải. Mỹ đánh bom dọc bến Kim Lan - Khuyến Lương rất ác liệt trong khi xe quân sự từ Hải Phòng lên đây, ngụy trang và xếp hàng dài chờ qua sông. Ban chỉ huy chiến dịch “Vượt sông, thông tuyến” lệnh cho Đại đội 1 bằng mọi giá, phải đưa đoàn xe qua sông sớm nhất, tránh bị tổn thất.

 Đồng chí Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội đã khơi gợi lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Thanh niên xung phong trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầu tiên của Hà Nội.

Với tinh thần “Sông nước là chiến trường, cầu phà là vũ khí”, các chiến sĩ kiên cường bám trụ, đưa xe sang sông, xe đi ban đêm trên cầu phao không hết, phải tăng cường lái phà như con thoi, chở xe cả ban ngày dưới làn bom đạn địch. Đoàn xe đã sang sông gần hết thì 15h ngày 27/10, địch thả bom trúng cầu phao. Cột nước cao dựng đứng, một nhịp cầu dài 50m và tàu ca-nô 180 mã lực chìm ngay tại chỗ. Sáu đồng chí bị thương đã được đồng đội và ngư dân đưa vào bờ cấp cứu kịp thời. Năm đồng chí hy sinh gồm: Tiểu đội trưởng - Liệt sĩ Lê Phúc Dược và các Liệt sĩ Nguyễn Văn Đễ, Liệt sĩ Lương Văn Chỉnh, Liệt sĩ Ngô Văn Hợi đều ở huyện Đông Anh, riêng Liệt sĩ Tạ Văn Minh quê ở Hà Tây (cũ) mãi mãi nằm lại đáy sông.

Có thể thấy, các hoạt động nhân 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ thể hiện truyền thống “Hiếu nghĩa bác ái”, lòng quý trọng và biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân; Qua đó phát huy tinh thần yêu nước, củng cố và bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp cách mạng.

Đây cũng là dịp giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp Nhân dân, của các thế hệ cách mạng đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Vân Trang