Về miền Tây xứ Thanh ngắm đào nở mùa thu

(SHTT) - Cách thành phố Thanh Hóa hơn 200km, ngược lên huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, giữa cái tiết trời se lạnh cuối thu, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những vườn đào nở sớm trên những triền núi, mang lại sự khác lạ.

Huyện Mường Lát xưa nay vốn nổi tiếng là nơi có hoa đào đá đẹp nhất xứ Thanh. Vào những ngày cận Tết Nguyên đán, dân chơi đào thường đổ về đây để săn đào đá, đào cổ để mang về suối bán.

Đào đá được dân chơi đào chuộng nhất vì bông và nụ to, thân cây rêu phong cổ kính, mang lại vẻ đẹp hoang sơ. Dân chơi đào rất thích loại đào này.

Nắm bắt được nhu cầu đó, trong những năm gần đây, bà con xã Pù Nhi, Nhi Sơn … đã đầu tư, tu bổ chăm sóc và mở rộng diện tích ở các bản Toong, bản Cơm.

Ông Bùi Văn Nhân, chủ tịch UBND Xã Pù Nhi cho biết: “Trên toàn huyện có 48h đào, trước kia toàn là đào tự nhiên mọc trên những núi đá, nhưng do nắm bắt được nhu cầu của người dân chơi đào tết nên trong những năm gần đây bà con đã trồng thêm đào để tăng thêm thu nhập. Đã có nhiều gia đình thu nhập từ một trăm đến hai trăm triệu một năm. Năm nay đào nở sớm bởi khí hậu trên này mát, hợp với việc trồng đào”.

 
 
 
 
 

                                  Đinh Điệp