Hai cha con mù và hành trình mưu sinh giữa đất Đà Thành

(SHTT) - Ngày nào cũng vậy, hai cha con ông Nguyễn Văn Ba và con trai Nguyễn Văn Đương (thôn 2, Nông Nơn, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đều phải thức dậy rất sớm để bắt được chuyển xe buýt đầu tiên để vào TP Đà Nẵng mưu sinh.

Ngày nào cũng vậy, hai cha con ông Nguyễn Văn Ba và con trai Nguyễn Văn Đương (thôn 2, Nông Nơn, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đều phải thức dậy rất sớm để bắt được chuyển xe buýt đầu tiên để vào TP Đà Nẵng mưu sinh.

Ngày lại ngày, chiếc gậy dò đường, người cha dắt con đi khắp phố để buôn bán cho đến khi mặt trời sắp lặn mới lê bước chân về đến nhà. Ngày ngày, hai cha con người đàn ông mù dắt díu nhau len lỏi giữa dòng người, dòng xe để bán đồ lặt vặt mưu sinh. Bao nhiêu năm rồi, hành trình mưu sinh thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của hai cha con mù khiến nhiều người cảm động.

Hai cha con trong lúc nghỉ chân bên vỉa hè giữa dòng người. 

Hai cha con buôn bán cực nhọc, giỏ hàng chỉ trị giá vài trăm ngàn, nếu bán hết các món đồ trong một ngày thì trừ tiền xe và ăn uống chỉ còn lại chưa được 50 ngàn đồng.

Để nuôi con, ông không từ nan bất cứ việc gì. Nhiều năm qua, ông làm đủ mọi việc như một người bình thường. Vào mùa nắng, ông dắt con ra thành phố kiếm sống. Tuy mù, nhưng ông vẫn đi lại một cách nhanh nhẹn vì những con đường ở thành phố này đã quá quen thuộc với ông.

Những lúc mệt, ông đặt giỏ hàng bên vỉa hè, ngồi trò chuyện cùng đứa con trai của mình. Người qua đường thấy hoàn cảnh của ông, người dừng lại mua, người thì hỏi chuyện rồi cho ông ít tiền để ông để dành cho những ngày.

Cứ thế, ngày ngày ông cùng người con trai dắt díu nhau len lỏi giữa dòng đời, dòng người cho hết kiếp phù sinh.

Lê Tâm