Đoạt giải Nữ chính xuất sắc nhất Cánh diều vàng, Nhã Phương là minh chứng "đen tình đỏ bạc"

(SHTT) - Mới đây, Nhã Phương đã được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim điện ảnh trong Lễ trao giải Cánh diều vàng. Trong khi tình duyên lận đận, Nhã Phương lại càng "lên hương" cả về nhan sắc lẫn sự nghiệp.

Tối 15/4, lễ trao giải Cánh Diều Vàng đã diễn ra tại Hà Nội, quy tụ đông đảo các gương mặt diễn viên đang được yêu thích nhất hiện nay như NSND Hoàng Dũng, NSƯT Trung Anh, Nhã Phương, Hồng Diễm, Nhan Phúc Vinh,...

 

Được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với tác phẩm “Yêu đi đừng sợ”, Nhã Phương khóc nghẹn ngào khi đứng trên sân khấu để nhận giải. Bật khóc khi lên sân khấu, Nhã Phương chia sẻ, giải thưởng này giống như “phao cứu sinh” đối với cô trong thời điểm hiện tại, tạo thêm động lực để cô tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn.

“Yêu đi đừng sợ” của đạo diễn Stephane Gauger là bộ phim remake từ tác phẩm “Spellbound” của Hàn Quốc, với sự tham gia của hai ngôi sao nổi tiếng Son Ye Jin, Lee Min Ki.

 

Trong phim, Nhã Phương vào vai một cô gái bí ẩn tên Phương, sống tách biệt với xã hội, luôn cô đơn một mình vì sở hữu khả năng đặc biệt: có thể nhìn thấy hồn ma. Đóng cặp với mỹ nhân 28 tuổi là nam diễn viên Ngô Kiến Huy, thủ vai ảo thuật gia nhát gan tên Tùng. Cặp đôi cùng nhau trải qua những tình huống vừa hài hước, vừa rùng rợn để rồi tạo ra chuyện tình lãng mạn, ngọt ngào. Phim điện ảnh “Yêu đi đừng sợ” được công chiếu vào ngày 25/8/2017

Sau đêm trao giải, Nhã Phương thu hút sự quan tâm của báo chí. Cô lần đầu lên tiếng về tin đồn có quan hệ tình cảm với Nhan Phúc Vinh, cũng như lùm xùm của bạn trai Trường Giang và Nam Em.

Nữ diễn viên Tuổi thanh xuân chia sẻ: "Chúng tôi là bạn thân, chơi với nhau rất lâu rồi, cũng phải được 6-7 năm. Mọi người đồn chúng tôi quen nhau, nếu quen nhau thì đã bắt đầu từ 6-7 năm trước rồi chứ bây giờ có phải là muộn quá rồi không. Đồn yêu nhau với Nhan Phúc Vinh, cứ có gì đó sai sai. Nhan Phúc Vinh khó tính lắm, không bao giờ muốn lùm xùm chuyện nọ chuyện kia đâu. Thế nên tôi nhắn tin xin lỗi vì những lời đồn, ông ấy cũng hiểu. Bạn thân nên xin lỗi như một cách để ông ấy thấy mình có lỗi với ông ấy thật. Nghe xong, ông ấy chỉ biết cười trừ vì tự nhiên một ngày mở mắt ra lại thấy tin như vậy".

Trong khi đó, khi bị hỏi về Trường Giang, Nhã Phương lảng tránh: "Cái gì đã qua thì cho qua. Tôi sống hiện tại, hiện tại là tôi đang có được tình với khán giả. Có người đóng một bộ phim thành sao, tôi đã mất tới 10 năm, từ 18 tuổi đến 28 tuổi, chật vật lắm, từ vai nhỏ đến vai lớn. Tôi cũng đã phải nỗ lực rất nhiều".

Thanh Tú