Bãi biển đầu tiên cho phép “khỏa thân” nằm ở đâu?

(SHTT) - Khi bạn đi tắm biển ở Ireland, số quần áo bạn mặc thường nhiều hơn số mà bạn cởi ra. Nhưng nếu bạn có thể chịu đựng được cái lạnh ở Ai-len thì bạn có thể tới bãi biển “khỏa thân” đầu tiên ở đây để hòa mình vào thiên nhiên.

Bãi biển này sẽ chính thức mở cửa tại Hawk Cliff vào tháng tư. Ông Pat Gallagher từ Hiệp hội Tự nhiên Ai-len cho biết: “Bãi biển “khỏa thân” kiểu như này phổ biến ở Ai-len hơn là bạn nghĩ”.

Ông cho biết thêm: “Người dân Ai-len sử dụng bãi biển để tắm khỏa thân từ lâu rồi. Nhiều người quyết định không “tiết lộ” cho ai biết chuyện họ tắm khỏa thân nhưng lại sẵn sàng đi tới những bãi biển khỏa thân vào kì nghỉ của mình”.

Một tổ chức ở Ai-len đã tiến hành vận động để có một bãi biển khỏa thân từ nhiều năm nay. Sau khi khúc mắc liên quan đến hệ thống luật pháp được làm rõ thông qua dự luật về xâm hại tình dục, Hội đồng Hạt Dún Laoghaire-Rathdown quyết định cho phép người dân tắm khỏa thân.

 Một số ý kiến cho rằng điều này có thể ảnh hưởng xấu đến trẻ nhỏ khi chúng vô tình bắt gặp những người tắm biển khỏa thân. Tuy nhiên, ông Gallagher khẳng định rằng đây không phải là bãi biển dành cho gia đình.

 Cuối cùng thì giờ đây Ai-len đã có ít nhất một nơi dành cho việc tắm khỏa thân – điều mà ông Gallagher luôn mong đợi bởi lẽ bản thân ông là người thích sự kết hợp giữa ánh nắng mặt trời, cát và biển tại một nơi không cần quan tâm đến đồ bơi của mình.

 Tuy nhiên, thời tiết Ai-len hơi lạnh một chút cho việc rũ bỏ hết mọi lớp quần áo.

 

 

Tạ Hiền